Tối qua e mới bị chồng đánh cm ạ. Lần thứ 2 trong năm nay. Tối qua ăn cơm xong chồng em nói đi trực, đến tận 12h đêm chưa về nên e gọi điện thoại hỏi. Cả 10 cuộc a mới nghe điện thoại, e khó chịu thì a nhăn nhó với em. Lúc sau anh về, người nồng nặng mùi rượu, e bực liền nói đi nhậu mà kêu đi trực, nói xạo quen miệng. Chồng e nổi khùng lên nói đi ăn khuya uống tí, 2 vợ chồng nói qua nói lại vài câu. Chồng e khùng lên kêu em im đi, e bực quá nói chồng đi qua phòng bên cạnh ngủ, mùi rượu hôi mắc ói không ngủ được. Chồng e trợn mắt nói mày dám đuổi tao hả, e nhắc lại câu nãy, thế là chồng lao vào tát em. Em điên quá, cũng đánh vào mặt chồng. Nhưng sức em không lại nên bị ăn thêm mấy cái tát. Hai vợ chồng cãi cọ tiếp, chồng em lại đánh vào đầu em thêm mấy cái, chửi em láo, mất dạy. Giờ chồng em đi rồi cm ạ, còn e thì thâm tím mặt mày. Sống với người chồng vũ phu như thế này em thấy mệt mỏi quá ạ