Tối hôm qua em bị chồng tát cho 1 cái. Lên đây than với các mẹ cho đỡ bực.
Từ khi lấy nhau đến giờ được 5 năm, có 1 con gái hơn 3 tuổi, hôm qua lần đầu tiên bị đánh, đột ngột quá, em ko nghĩ mình lại bị ăn tát nhanh như vậy.
Chuyện của em là thế này
Tối hôm qua em hơi nhức đầu, nên em bảo chồng xay bơ cho con ăn, chồng thì đang ngồi xem máy tính, bảo mãi không đứng dậy, mãi sau em bảo không xay cho con ăn đi, tý nó buồn ngủ nó lại không chịu ăn, rồi lại cứ kêu là nó không ăn. Em giuc mấy lần thì chồng em mới đứng lên xay. Khi bổ quả bơ ra chồng em hỏi là xay hạt ra hả (trời, sao chồng lại dốt thế chứ) tại mọi việc chăm con, ăn uống, thuốc men toàn một tay em làm, chồng em không biết làm gì, giục gì thì làm lấy, thậm chí làm xong mình lại đi làm lại (đấy là chuyện chăm con). Nghe chồng hỏi xay hạt nên em cũng gắt bảo, xay cái ruột của nó chứ hạt rắn thế ăn làm sao được. Thế là chồng em cũng tức rồi, bảo em là nói thì nói cho tử tế.
Khi mang bơ ra cho con vẫn còn hỏi thăm vợ sao hôm nay trông da mặt sạm thế. Cho con ăn được vài miếng, chồng em xúc miếng to con gái định trớ, nên con gái em bảo "ba cho con nghỉ 1 tý rồi ăn không con trớ " (con em ăn miếng to hay bị trớ). Chồng em chắc cũng hơi tức, thấy con bảo vậy thì nghĩ là nó ko muốn ăn nên nó bảo vậy để không phải ăn, nên vẫn cứ bắt con ăn, vẫn cho ăn miếng to thế là nó đòi trớ. Em tức quá quát chồng là con nó đã bảo thế rồi lại cố tình cho nó ăn, chồng em quát lại thế sao không đi mà cho con ăn, rồi quát con nuốt vào không được trớ ra. Em liền lườm chồng 1 cái. Chồng em còn nói vài câu nữa, em lại nói thêm là cho ăn miếng to thế nó chả nôn, thế là em bị ăn tát, thật bất ngờ, em không ngờ là bị tát nhanh đến vậy. Con gái ngồi ngay cạnh mà còn không biết em bị tát (em bị tát là vì lườm chồng).
Thỉnh thoảng vợ chồng em to tiếng, em không phải là người to mồm, và ghê ghớm nên mọi khi thấy chồng to tiếng là em đều im lặng, không nói lời nào cho dù mình đúng hoặc bực đến đâu đi nữa vì em biết tính chồng em là cực kỳ nóng, mà mỗi lần nóng lên đều nổi khùng lên, cục tính. em im cho xong chuyện rồi khi nào chồng hết nóng là em quay ra nói, chồng biết sai và đều làm lành trước (đấy là những lần to tiếng trước)
Phải chú thích thêm là chồng em cũng rất yêu vợ con, nhưng lại rất nóng tính. Ngày trước chồng em vẫn thường nói là không bao giờ đánh vợ con, chỉ có những thằng không có học thức mới đánh vợ con, thằng nào đánh vợ con là thằng hèn. Vậy mà cách đây 2 năm có tát đứa em gái mấy cái, tát xong cũng ân hận và rất buồn, vậy mà hôm qua lại đi tát vợ.
Tát vợ xong vợ im luôn, không dám nói câu nào vì chồng đang lúc nóng. Còn chồng ngồi nói một thôi, lần này còn hùng hổ bảo rằng lần này cô có dỗi thì dỗi đừng có mơ tôi làm lành trước, nếu mà dỗi thì xách đồ ra khỏi nhà, đi được với thằng nào tốt, thằng nào lắm tiền, giàu có thì đi. Cảm thấy không sống được nữa thì ly hôn.
Thế mới bực chứ, em quyết định chiến tranh lạnh, VC đã dự định là 30/4 về quê chồng chơi mà kiểu này chắc em không thèm về nữa
Mẹ nào cao kiến thì cho em xin ý kiến xem nên như thế nào nhé, chứ làm lành trước chắc em không làm lành trước đâu ạ. Không biết là lần này không làm lành trước có bị đuổi ra khỏi nhà không nữa :), mọi khi cãi nhau toàn chồng làm lành trước, em lì lắm, Nhưng mà các mẹ cứ cho em xin ý kiến đi ạ, để em cân nhắc xem thế nào a.