hix, chào các chị ạh. Em có nghe tên DD khá lâu nhưng cũng lười hok lên, nay gặp sự cố nên mới lò dò lê thân xác lên nhờ các chị tư vần giùm.
Chẳng là thế này ah, em mới sinh cu Hoàng được 1 năm, nói chng tình hình thì mẹ tròn - con vuông (theo đúng nghĩa ạh) - theo như các cụ nhà ta thì đó là niềm vui cho cả nhà, nhưng cái vấn đề nhà em nó lại khong thế (thế mới khổ em).
chẳng biết do thay đổi thế nào, ngày xưa chưa có em bé, thân hình em cũng thon thả lắm ah (thía mới kua được anh chồng:Battin ey:), từ dạo sinh cu hoàng xong em tăng cân vùn vụt, theo như lời anh chồng là "chóng mặt" ạh :Crying:
và mọi vấn đề xuất phát từ ấy. :Worried:
em phải mua 1 loạt quần áo từ trong ra ngoài, ăn nhiều, ngủ nhiều, và giờ em đang sở hữu thân hình đồ sộ ah. anh chồng em thì lại chỉ thích dáng thon thả, thế là ngày nào về ông ấy cũng cằn nhằn, nào là "em mập quá", nào là "khiếp, eo gì mà mấy ngấn thế kia" - em chẳng biết phải làm thía nào các chị ah. có ai giống em hok ạh. hay em mua trà giảm cân uống nhỉ??? help cho em cái