Em đang có thai hơn 5 tháng, lại từng sảy nên khó khăn lắm mới có lại, đã vậy em còn được mang thai bé trai. Nhưng chồng em, vì cãi nhau, ảnh đã bỏ rơi em, mặc kệ em nói như thế nào, thậm chí anh còn nói với em những câu này: " Đừng tưởng có thai mà đem ra hù anh, anh ko cần. Ai cũng đẻ được chứ ko phải mình em". Em bị động thai ra máu, em sợ quá đi khám bác sĩ may mà ko sao, em nói với ảnh thì ảnh nói "em giữ được thì giữ, ko thì mặc kệ, anh ko quan tâm"
Em xin các mẹ cho em lời khuyên, chia sẻ với em để em có sức khỏe mà sinh con, em sợ ảnh hưởng đến cái thai nhưng em khóc mãi ko ngừng được. Giúp em với !!!!!!!