Bị chồng bạo hành - nên li dị hay cố gắng sống chung vì con?
Chào các chị, em là thành viên của wtt cũng lâu rồi, lâu nay em ít lên diễn đàn vì công việc bận rộn quá, nhưng hôm nay em có một chuyện em muốn xin ý kiến của các chị, mong được các chị chia sẽ, em xin kể về chị gái em-người không may mắn trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
Chị gái em là một giáo viên, do hình thức không được xinh xắn nên chị lập gia đình khá muộn, chồng chị ấy làm nghề lái xe, ngoại hình khá và rất có tài ăn nói, vì 2 người làm việc xa nhau nên trước khi cưới hai người cũng không gặp nhau thường xuyên mà tháng chỉ gặp đôi 3 lần, cũng vì lớn hơi tuổi ( 30t )nên chị ấy cũng hơi vội vàng khi đến với anh ta, trước và trong ngày cưới ai hàng xóm và ngay cả gia đình em đều nghĩ chị là người may mắn vì duyên muộn nhưng lại cưới được anh chồng đẹp trai, có nhà cửa đàng hoàng và đặc biệt nói chuyện rất khéo léo.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh ta mà thôi, còn bản chất anh ta là một tên đốn mạt, một kẻ lưu manh, độc ác, anh ta thường xuyên chửi rủa chị vì những lí do rất nhỏ nhặt, vd như anh ta đi làm về mà chị nấu cơm chưa xong, nhà cửa chưa tươm tất, trong khi chị em phải đi dạy ngày 2 buổi, xa trường 5km, bên ngoài anh ta tỏ ra lịch lãm bao nhiêu thì về nhà anh ta thô lỗ bấy nhiêu, nói tục, chửi bậy không ai bằng, có một điều mà bây giờ nghĩ lại em thấy hận anh ta vô cùng, đó là khi chị em có bầu, biết là con gái nên anh ta uống rượu và chửi bới chị rất nhiều, thậm chí đang đêm mà anh ta còn nhẫn tâm đuổi chị ra đường lang thang 1 mình, bà hàng xóm thấy tội nên cho vào ngủ nhờ 1 đêm.chị em ban đầu thì ngạc nhiên, choáng váng và bây giờ thì đau khổ vô cùng, nhìn chị ngày càng tiều tụy em thấy xót xa lắm, nhưng cũng rất giận chị, giận vì bao năm qua chị vẫn sống nhẫn nhục chịu đựng như vậy, thậm chí với gia đình mà chị ấy vẫn dấu kín, em chỉ được biết khi có chuyện hôm trước xãy ra, đó là một ngày anh ta đi làm về, lại uống rượu vì nghe nói anh ta đang gặp rắc rối trong công việc, chị em bị anh ta "đòi hỏi " quá nhiều lần nên không chấp nhận, vậy là anh ta đánh đập chị không thương tiếc, sợ hãi và đau khổ chị gái em quyết định ôm con bỏ trốn về nhà ngoại, lúc này mọi người mới biết được sự việc, lúc này chị ấy đã có thêm 1 cháu trai 10 tháng tuổi, gia đình em rất tức giận, gọi điện thì có lúc anh ta không cầm máy, lúc thì rất hỗn xược, mọi người khuyên chị em nên di lị cho rãnh nợ nhưng chị cứ khóc miết, chị bảo chị đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng nếu giờ li dị thì chắc tòa sẽ xử đứa lớn về với bố nó, mà anh ta là người bố vô trách nhiệm, không quan tâm chăm sóc con cái, nếu anh ta lấy vợ thêm rồi gặp người không tốt họ sẽ hành hạ đứa bé, chỉ nghĩ đến đó thôi là chị không chịu nỗi, chị bảo nếu để con khổ cực như vậy thì thà chị chịu đựng anh ta còn hơn thấy con bị ngược đãi........
Em thấy rối quá các chị à, đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, giờ em cũng chẳng biết cách nào giúp chị thoát khỏi cuộc sống đau khổ này.