Đúng là ở đời có những chuyện mình nghĩ chỉ có trong phim có các mẹ ạ. Gần nhà em có một gia đình phải nói ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, chồng là phó giám đốc công ty, chị vợ là giáo viên có 2 bé 1 trai 1 gái xinh xắn đáng yêu. Nói thật em nhìn vào em cũng ngưỡng mộ lắm. Chuyện không ai ngờ là anh chồng này có bồ, bồ cũng có con riêng vậy mà không hiểu sao chị vợ vẫn nhịn nhục, kiểu bỏ qua cho chồng được, chị ấy thì ai cũng biết là hiền lành, chịu thương chịu khó, bố mẹ chồng, hàng xóm ai cũng quý lắm. Nhưng đúng là thời buổi đảo lộn, người đánh ghen lại là con "bồ" kia các chị ạ. Em đi làm về nghe hàng xóm kể lại bảo con đó dắt con đến làm ầm lên đòi đuổi chị ấy ra khỏi nhà, bảo để con lại nó nuôi được hết. Thằng chồng thì câm mồm không nói gì hết mặc cho con kia làm loạn. Em nghe ức chế khủng khiếp dù không phải là chuyện nhà mình nhưng sao lại lắm đứa trơ trẽn như thế được các chị nhỉ? càng nghĩ càng thương chị vợ nhưng cũng tại chị ấy hiền quá, hoặc là giáo viên nên muốn giữ thể diện nữa. Nghe xong chuyện mấy hôm nay em cứ kiểu sinh sự với lão chồng nhà em, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là có thật :(((((((