Chào tất cả các bạn,mình đang gặp một chuyện rất bực mình mà không biết giải quyết thế nào nên lên đây mong một lời khuyên của tất cả mọi người.Minh vào đề nhé.


Tối qua nhà mình có tổ chức ăn uống mơimấy người bạn của chồng mình tới.Đến 10h thì giải tán mọi người về hết nhưng cso 1 anh là bạn thân với chồng mình vì say nên ở lại ngủ ko về.Chồng mình và anh ta bảo ngủ chung cùng nhau vì OX cũng say mà.Ha mẹ con mình pr phòng đối diện,mình mới đi nằm khoảng nửa tiếng thì giật mình vì thấy có gì lạ mở mắt ra nhìn thấy anh ta đang đứng ngoài cửa và nhìn vào phòng mình qua lỗ kính mình bực mình nhưng ko nói gì dậy khóa cửa lại nhưng vì khóa nhà mình lại để chìa bên ngoài nên dù khóa trong thì ngoài vẫn mở được,lại thấy anh ta mở khóa nhìn vào lúc ấy con mình vẫn chưa ngủ mình bảo con dậy đuổi chuột cho mẹ đi thì anh ta lại sang phòng bên nằm phải đến mấy lần mình mở mắt nhìn thấy anh ta đang bắc ghế nhìn trộm vòa phòng mình qua lỗ kính ấy,sau mình phải tắt hêt đèn ngủ đi và bế con xuống đất nằm chắn ngay cửa vào nhưng đến đêm phải 2 lần liền anh ta mở cửa định vào nhưng vì mình nằm chặn nên ko mở cửa được vậy là mình phải ngồi chận cửa cả đêm chẳng ngủ được tý nào cả.Chồng mình thì say nên ngủ như chết chả biết gì,mình chả dám kêu vì sợ chồng mình biết thì sẽ xảy ra chuyện vì nhà chỉ có 2 vợ chồng và đứa con thôi,tính OX mình rất nóng mà.


Mình nói thêm là với người bạn này chồng minh chơi rất thân kể cả 2 gia đình cũng thường xuyên qua lại mà nhà mình lại thường giúp đỡ anh ta về tiền nữa chứ.Từ đêm qua đến giờ mình rất bất an và khó chịu không biết nên sử lý thế nào cho phải nữa đây nếu OX mình mà biết chuyện này thì ko biết sẽ ra sao nữa mà để trong lòng thì mình ko chịu nổi,xin mọi người cho mình một lời khuyên nhé.


Mình ko viết được rõ ràng mong mọi người hiểu ạ.Cảm ơn tất cả