Các mẹ giúp em với! Chứ dạo này em toàn có máu làm cảnh sát điều tra. Chẳng là hồi em mới sinh phải về quê, để chồng ở đây thế là ông ấy nhắn tin hẹn hò chát chít với một em. Em đã gọi điện để nói chuyện nhẹ nhàng với em ý và dàn xếp được mọi việc trong GD. Tất nhiên là trong lòng em thì đau khổ vô cùng, bây giờ đã được 1 năm trôi qua rồi nhưng em nghi ngờ tất cả mọi việc. Em đã bỏ qua cho chồng và cố găng tạo không khí vui vẻ và không nhắc lại chuyện cũ. Chồng cũng rất ân hận và biết cách chiều vợ chiều con. Đi làm về là đi về nhà. Ngày nào cũng trở về nhà trước 7h30 tối.
Em cảm thấy anh ấy đã là chồng tốt nhưng vẫn nghi ngờ. Em nghi ngờ moị thứ. Cứ chát gì ở nhà là em lại muốn xem là chát gì. Gọi điện thoại không được vì máy busy thì em lại đặt ra câu hỏi cho mình là nói chuyện với ai và sao mà lâu thế? Đến công ty mà không thấy online thì em lại đặt ra câu hỏi là đi đâu mà lại không online.....
Cứ thế, em cứ tự dằn vặt mình rồi lại buồn. Rồi lại trở về nhà bình thường. Em cũng thấy mình khổ sở quá. Các mẹ cho mình lời khuyên với.
Qua đây, mình cũng rút ra kinh nghiệm rằng, gây dựng lòng tin đã khó, lấy lại lòng tin lại càng khó hơn.