Mình lập gia đình được được hơn 2 năm.Nhà trai đến dạm hỏi khi mà vừa qua 49 ngày của bố mình(Vì theo nhà trai thì nếu để sang năm thì không được).Và mình cưới khi gần 100 ngày của bố.Anh chị mình đã lập gia đình,chị gái thì có nhà riêng,anh trai thì làm ở cách nhà 25km nên anh chị ấy k ở cùng mẹ.Bố mình mất vì bệnh tim vào lúc đêm khi mà chỉ có mình và mẹ ở nhà.Phải chứng kiến bố chết nên mình lo lắm khi để mẹ 1 mình(Mẹ mình bị huyết áp cao).Vì anh trai và chị dâu không về ở với lý do đi làm sẽ xa nên khi cưới xong mình đã cố thuyết phục chồng ở với mẹ(Nhà chồng mình cách nhà mình 60km mới lại chồng mình cũng làm ở đây)Mình biết chồng mình k thích nhưng cũng vì mình vì mẹ mà ở.Rất nhiều lần chồng bảo hay ra ngoài thuê nhưng mình lại thuyết phục năn nỉ chồng.Mình vừa thương mẹ với lại lương VC mình cũng cao nên ra ngoài tự nhiên lại tốn một khoản, mà nhà ngoại lại rộng.Nhưng khổ nối mối lần hai VC cãi nhau là chồng mình đòi ra ngoài ở.Mình k dám kể cho mẹ nghe.Nhưng buồn và tâm trạng rối bời k biết phải làm sao?Mọi người có thể cho em lời khuyên được không?