Review lại cuộc sống gđ sau 9 tháng kết hôn. Đầu óc ko thể tập trung làm việc được. Cần xử lý ngay trong sáng nay, chiều còn làm việc công ty, kẻocó khi lại bị đuổi việc, huhu.
Điểm tốt:- Duy trì được cs gia đình, ko oánh nhau, chửi nhau, vẫn đi làm đều đều, không phải vay mượn ai để sống (trừ việc làm ăn của chồng)
- Vẫn cư xử tốt với gia đình, bạn bè của hai bên
- Vẫn có tín hiệu phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn (mặc dù sự thể hiện là khác nhau rất nhiều, vợ thì nỗ lực nhìêu hơn, chông thì lững lờ, hững hờ)
Điểm không tốt:- Không chiều chuộng nhau (đặc biệt là chồng rất vô tâm với vợ), chuyện chăn gối chồng cũng lờ tịt đi, làm cho cs vợ chồng mất đi ý nghĩa.
- Kinh tế không tiến triển, không có tích lũy
- Chồng không bao giờ đưa tiền cho vợ (trừ khi vợ cằn nhằn), cũng không bao giờ nói ra thu nhập của bản thân, không nói ra khó khăn tài chính để vợ chia sẻ, hỏi gì cũng không nói, chỉ nối khùng khi vợ hỏi, mặc dù vợ hỏi nhẹ nhàng và có nhã ý.
- CS hôn nhân không còn lãng mạn, chồng không để ý gì đến vợ trong khi vợ thì ngày càng yêu chồng hơn. Trước khi cưới chồng đã rất vô tâm, nhưng vợ cứ nghĩ rằng sau khi cưới sẽ khác. Giờ thì vợ bớt yêu chồng nhiều rồi.
- 2 vc ít khi nhường nhịn nhau, cái tôi của chồng là của 1 người vốn được chiều từ bé, không biết khổ là gì, nay va phải khó khăn, lại gặp cô vợ cứng đầu nên luôn trong trạng thái bực bội. Cái tôi của vợ là của một người lớn lên trong 1 gia đình nghèo nhiều sóng gió, vươn lên tìm 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, tìm sự thương yêu từ chồng nhưng đã không được đáp ứng.
- Hai vc không tìm được tiếng nói chung. Vợ cũng hay so sánh cuộc sống của mình với bạn bè, hay tủi thân, đó là cảm giác dễ hiểu của con gái, nhưng hình như chồng không thích điều đó, cũng không thông cảm và tỏ ra khó chịu. Ngược lại, chồng cũng hay so sánh vợ với các bà vợ nội trợ khác, muốn vợ giống như mẹ chồng, phải nhẫn nhịn, chiều chồng hết mực.
- VC ít khi ngồi nói chuyện “nghiêm túc với nhau” vì chồng không bao giờ thích như thế.
Giờ đây
Khi vợ chồng giận nhau, vợ cũng muốn đi du lịch để hàn gắn, nhưng chưa kịp nói với chồng thì chồng đã bỏ đi. Nói là đi công tác 1 tuần, rồi lại nhắn là 1 tháng, hỏi đồng nghiệp của chồng mới biết, chồng nói dối, giờ chồng ở đâu vợ cũng không biết.
Đêm qua chồng nhắn “ viết giấy rồi, mấy hôm nữa ký nhé”, vợ đồng ý, và chỉ xin chồng đừng cho bố mẹ vợ biết một thời gian để vợ làm công tác tư tưởng trước, các cụ già cả và đã phải trải qua quá nhiều chuyện buồn rồi, chị gái đang ly dỵ còn chưa xong, bao nhiêu là điều tiếng, ở quê mà, lắm chuyện lắm. Chưa kể chuyện cả 2 ông bà vừa mới hì hục sửa nhà cho con gái và con rể ở nhờ, chưa được 1 tháng.
Vợ đã sai, sai nhiều thứ
- Vợ đã quá tin vào khả năng thay đổi của chồng
- Quá tin là chồng có thể nỗ lực và phấn đấu như mình mà quên rằng: Mọi việc cần từ từ, nhất là chồng, vồn đã không quen chịu vất vả
- Vợ cũng không đảm đang nội trợ, chăm sốc chồng từng ly từng tý. Vì mẹ của vợ cũng vụng về, ngày xưa nhà vợ nghèo lắm, đâu có món ăn ngon để mà nấu quen tay, vợ cũng đang cố gắng sửa, nhưng chồng không kiên nhẫn đợi được. Vả lại, tại sao chồng ko chăm sóc vợ lấy 1 tý mà lại đòi hỏi?
- Tính vợ cũng rất nóng nảy, dễ bị tổn thương, hay tủi thân, lúc tức nói không nghĩ đến hậu quả cũng có nhiều lời không nên nói.
- Vợ không thể hiền dịu nhẫn nhịn như mẹ chồng, hay cãi chồng. Cách đây mấy ngày, khi chồng bỏ mặc vợ chạy bộ gần 1km đuổi theo xe bus, vợ đã rất tức tối và đòi ly hôn, lúc đó, vợ tủi thân vô cùng, như giọt nước tràn ly.
- Vì vợ còn rất trẻ, mới 25 tuổi, vợ chưa đủ sức nhẫn nhịn.
Vợ cũng thấy chồng sai:- Chồng vô tâm, lạnh lùng với vợ
- Không cố gắng nhiều trong công việc (chắc trong thâm tâm chồng nghĩ là đã nhiều)
- Không bao giờ chịu lắng nghe, bàn bạc với vợ nhứng việc nghiêm túc, luôn ôm tivi hoặc máy tính trong khi vợ nói, như thế là thiếu tôn trọng vợ
- Đòi hỏi vợ sinh con nhưng không cho vợ thấy mình có khả năng hỗ trợ vợ nuôi em bé
- Không bao giờ nhường nhịn vợ
- Vợ vốn say xe bus, đi làm ngày nào về vợ cũng mệt mỏi, nên cũng lười nhác hơn, chồng chỉ thấy ngứa mắt mà không thông cảm cho vợ, trong khi chồng vắt chân xem tivi.
- Đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp nhưng với người thân thì không bao giờ
- Trong mọi vấn đề dù bé hay to, chồng đều suy nghĩ cho bản thân mình trước, không để ý đến người khác
- Thường xuyên làm vợ bị tổn thương
Giờ tạm xa nhau, vì còn lâu vợ mới dám vác mặt ra tòa án chồng ạ, chuyện chị gái còn giải quyết chưa xong. Vợ đoán là chồng cũng tìm tạm 1 cô nào đó, giải quyết sinh lý hoặc nói chuyện cho quên sầu. Nghĩ thế vợ cũng đau lắm, nhưng vợ ko thèm trả thù đâu, vợ vẫn sống lành mạnh, chừng nào còn là vợ chồng thì vợ ko nghĩ đến người khác.
Liệu có phải là một cơn ác mộng, sáng nay tỉnh dậy, vợ như người bơ vơ, nghĩ mình đã đánh mất một gia đình rồi. Chưa nghĩ thêm được nữa, công việc cứ xen vào trong đầu, cũng stress lắm. Vợ vẫn muốn, mình thay đổi, đáng yêu hơn, ngoan ngoãn hơn, nhưng còn chồng, liệu có tốt với vợ hơn không?
Vợ ko muốn đánh mất mọi thứ nhanh đến thế, nhưng nếu đọc xong lá thư này chồng vẫn muốn, vợ sẽ ký vào đơn ly hôn. Coi như giải thoát cho nhau.