Chào các mẹ. Em bế tắc quá nên lên đây cầu cứu, mong các mẹ các chị thông thái cho em 1 lời khuyên
Em vừa làm dâu chỉ mới hơn 3 tháng nhưng đã xảy ra những chuyện nặng nề giữa mẹ chồng và em, giữa vc em và mẹ. Chồng em là con trai 1, từ nhỏ đã được mc chăm lo rất kỹ, tính bà rất độc đoán nên muốn con cái nhất nhất nghe theo, chồng em đã sống theo sự sắp đặt của mẹ mình. 2vc em trải qua những giai đoạn rất khó khăn mới đến được với nhau, từ đó anh đã trưởng thành, chín chắn theo thời gian không còn nghe sự sắp đặt của mẹ nữa nhưng mẹ anh ấy không hiểu, bà nghĩ do quen em, bị em ảnh hưởng nên anh mới không còn nghe lời. Rồi trước lúc đám cưới bà cũng phản đối năm lần bảy lượt vì em và chồng em ko hạp cung mạng, chồng e phải đấu tranh rất nhiều thì đám cưới mới được diễn ra. Về nhà chồng, em được bà ấy cho 1 cái nhẫn bằng đồng, 1 sợi dây chuyền giả ngoài ra tiền lễ bên trai cho nhà em, mẹ e cho lại 2 đứa cũng phải đưa lại bà ấy luôn. 2vc em 1 tháng thu nhập khoảng 8tr thôi chủ yếu là chồng em, vì em đang thất nghiệp, mà mẹ chồng yêu cầu đóng hết 4tr500k trong khi 2vc không ăn uống gì ở nhà cả đi từ sáng sớm đến tối mới về nhà, em mua đồ ăn tối về làm riêng mà còn làm cho ba chồng ăn chung nữa. Ngay từ đầu vào nhà mẹ chồng đã tỏ quyền uy với em, vào nhà này là nhất nhất nghe lời, nhất nhất lễ phép lễ giáo. Em cũng là người có ăn học nên những chuyện đó không có gì là không làm được, đối với ba mẹ chồng đều dạ thưa. Tưởng là sóng êm biển lặng, 2vc cố gắng làm sống vui vẻ hạnh phúc để chứng tỏ khắc cung mạng không là vấn đề gì nhưng nguyên nhân khiến vc em sóng gió lại từ mẹ chồng....
Đám cưới 1 thời gian thì 1 hôm mc phát hiện ra vc em qhtd trước hôn nhân do có 1 vỉ thuốc tránh thai em dùng từ trước đám cưới nên từ đó bà ghét càng thêm ghét em. Em làm chuyện gì cũng chướng tai gai mắt với bà, kiếm chuyện nhỏ chuyện lớn để gây gổ với em, chồng em bực mình ra mặt nói lý lẽ thì bà chửi là hỗn, mất dạy, cãi tao là tới số mày...Vc em cứ lục đục hoài, ngay đêm tân hôn em đã nằm khóc sưng mắt vì đã nghĩ tới viễn cảnh này với mẹ chồng và bây giờ thì là nhiều đêm tiếp theo. Em sợ gương mặt hằn học, sợ những lời nói nặng nề thốt ra từ miệng bà ấy 1 con người sùng đạo đi chùa niệm kinh hằng ngày.
Mới đây lại xảy ra 1 chuyện khiến chồng em nản và bất mãn thật sự với mc. Trong 1 buổi tiệc gia đình họ hàng, chồng em giỡn với người chị họ (nhỏ tuổi hơn chồng) thì mẹ em bất ngờ nạt chồng em trước mặt mọi người, bảo là không đồng ý giỡn như vậy trong khi hành động không có chút gì quá đáng. Chồng em sượng mặt nên tỏ thái độ giận dữ nhg ráng kìm nén, rồi chuyện bắt đầu từ đó. Mẹ chồng em bắt đầu chửi chồng em là hỗn hào, mất dạy, nói em so bì ganh tỵ méc chồng em vì trong tiệc chỉ có em làm còn người chị họ đó chỉ tới ăn xong là xách đít về mặc dù em cũng được mời tới như ai. Rồi đổ thừa vì em mà chồng em như vậy, rồi bắt bẻ em tại sao nch không dạ thưa (trong khi em đang chải đầu mc nạt em giật mình quay lại hỏi "sao vậy mẹ" vậy mà quy cho em mất dạy em giải thích thì nói em trả treo... mà chuyện đó nói lúc tối sáng hôm sau ngủ dậy mới chửi em, chắc là nằm đêm suy nghĩ mới nhớ ra để chửi đấy ạ). Vợ chồng em hết chịu nổi rồi vì lần trước đã nói nếu vđ này xảy ra nữa sẽ ra ở riêng lúc đó mẹ c đã xuống nước rồi tụi em cũng bỏ qua cũng sống vui vẻ, hầu hạ ba mẹ. Khi tụi em nói qua Tết này sẽ ra ở riêng thì bà ấy nói là ra thì đừng bao giờ về, không nhìn mặt từ hết... Sáng nay khi đang ở bên nhà mẹ đẻ thì em nhận tin nhắn của mẹ chồng, nói em là tụi bây tỏ thái độ mất dạy đi không thưa, em bàng hoàng sửng sốt vì sáng nay rõ ràng 2 vc lên thưa bà liếc nhìn rồi quay đi vậy mà giờ nói 1 chuyện không có như vậy. Chồng em gọi điện cho bà nói rõ ràng rồi hỏi tại sao cứ chửi vợ con rồi bà nói tao chửi nó là tại vì mày và cứ lòng vòng những vấn đề không đầu đuôi chồng em tức quá cúp máy thì bà lại nhắn em " thấy ở không được thì đi tao không có đứa dâu như vậy tụi bây cứ nói mình đúng không nhận sai" quả thật em trăm ngàn lần nghĩ vẫn không thấy bản thân mình sai điều gì... Về làm dâu, em không hề hỗn xược hay láo với bmc, công việc nhà em cũng cố gắng hoàn thành cho dù đôi lúc cũng hơi sai sót, chỉ có hôm trước và hnay mẹ c chửi em mất dạy em mới nhắn tin là "con không hiểu vì sao mẹ cứ chửi 2vc con như vậy, cả đời con mẹ là người đầu tiên chửi con mất dạy". Có phải em mất dạy thật không khi nhắn như vậy???
Em chỉ thương ba chồng, vc em mà đi thì ông sẽ buồn lắm. Những gì em kể có hơi lủng củng nhưng cũng chỉ khái quát phần nào câu chuyện, còn những chuyện vặt vãnh nữa nhg mà kể tiếp thì sẽ không hay. Em chỉ mong mọi người cho em 1 lời khuyên đúng đắn em phải làm thế nào với bà mẹ chồng này?