Hôm nay con trai mới có vẻ khỏi hoàn toàn sau cơn sốt. Mẹ mừng lắm con à. Nhưng mà ba mẹ lại cãi nhau. Chưa tròn 1 tuần làm hòa đã lại cãi nhau... Mẹ mệt mỏi cái cuộc sống này lắm rồi. Mẹ muốn ôm con đi thật xa mà mẹ không thể vì mẹ ko đủ điều kiện nuôi con, cho con cuộc sống tốt nhất.
Từ lúc bắt đầu mang thai con mẹ đã phải chịu thế nào rồi. Lúc đó ba mẹ đang yêu nhau thôi, vì con nên bên nội mới cho ba con lấy mẹ. Việc mang thai con đã làm cho ba nghe chửi rủa biết bao nhiêu. Đám cưới mẹ diễn ra trong tranh cãi. Mẹ ko được có quyền gì trong cái đám cưới của mình. Mọi thứ về ngày đám cưới ấy là 2 chữ "tan nát".
Về nhà nội làm dâu, với một đứa con gái được nuông chiều từng li từng tí, cuộc đời chỉ gắn với sách vở như mẹ ko phải là dễ... Mẹ bắt đầu làm những thứ mẹ chưa bao giờ làm. Mang thai con, bụng mẹ to, leo lên sân thượng để ngồi xổm giặt đồ trong nước lạnh. Ra sân trước ngồi xổm rửa cá rửa rau. Khi mang thai mẹ biết tâm lí của mẹ ko đc ổn định như bt, mẹ dễ stress, nổi nóng với ba, lúc nào mẹ cũng thấy mệt mỏi và xa lạ. Mẹ nhớ nhà ngoại, mẹ nhớ ông bà ngoại thuơng mẹ, cưng mẹ như thế nào... Ở nhà nội mẹ chỉ biết im lặng, ai cũng là người xa lạ, ai cũng ko khiến mẹ thoải mái được. Mà nhà nội lại đông các dì, các cậu, rồi cả bà ngoại của ba (tức là bà cố của con) hay xét nét la,f mẹ lại càng căng thẳng. Lúc nào mẹ cũng như dây đàn căng sắp đứt. Mẹ muốn ra riêng, mẹ ko muốn cứ thế nữa, mẹ ko muốn phải nghe những lời nói bất cần nữa, mẹ ko muốn nghe những nhận xét xấu về con nít nhà người ta nữa. Mẹ phải khóc lóc, xin ba con nhiều như thế nào ba con mới đồng ý. Mẹ một mình ôm bụng giữa trời nắng đi coi từng cái nhà. Mong được một chỗ tốt cho ba, cho con trai của mẹ. Tìm được nhà ưng ý, mẹ vui biết bao. Ba mẹ dọn ra được 2 tháng, 2 tháng hạnh phúc nhất trong cuộc sống vợ chồng của ba mẹ đến giờ thì con trai yêu chào đời.
Con ra đời, mẹ lại càng dễ stress vì mẹ ko hề có kinh nghiệm gì, biểu hiện gì của con cũng làm mẹ lo. Lụi cụi tự lo, tự chăm con được 2 tuần, mẹ về nhà ngoại. Ba mẹ trả nhà... Mẹ tiếc lắm...
Ở nhà ngoại, mẹ có sướng, con cũng sướng nhưng mẹ biết ba con ko thoải mái. Mẹ chán cái cảnh sáng 8h ba con lật đật chạy về nhà nội để làm việc (ba con làm freelance cho 1 cty nước ngoài, máy tính để ở nhà nội), tối 8h ba con về ngoại với 2 mẹ con mình. Nếu tối nào bà nội qua thăm cháu thì 10h ba con lại phải chạy cuốc nữa để chở bà nội về rồi quay lại với 2 mẹ con. Mẹ mệt mỏi cảnh đó quá. Mẹ với ba lại ra riêng.
Nhưng từ ngày có con ko hề đơn giản. Mâu thuẫn trong việc nuôi con giữa hai thế hệ quá lớn. Với bà ngoại. Mẹ còn nói chuyện, góp ý được. Còn với bà nội, mẹ nói là bà gạt phăng, bà ko nghe. Ba con thì trước nay vẫn ko dám cãi bà, nói giải thích cho bà hiểu càng ko thể. Với bà, ba con việc gì cũng ko làm đc, ko lo đc, ko biết suy nghĩ, ko đáng tin. Nhưng mà ở riêng thì dù sao cũng đỡ hơn, chỉ mỗi khi con về nội chơi là căng thẳng thôi.
Hôm đấy, cả nhà mình về nội, lại bất đồng trong việc nuôi con. Mẹ rất bực bà nội nhưng mẹ vẫn im lặng, ko dám nói. Mẹ quyết định đi về, trời cũng gần tối rồi. Đang sẵn cơn bực trong người, mẹ mặc đồ cho con, khổ thân thằng bé con 6 tháng của mẹ, có biết gì đâu... Con uốn éo ko chịu mặc đồ, mẹ nạt con nằm im cho mẹ mặc. Thế là mẹ mang tiếng hành xử ko ra gì, mẹ nạt con là nạt ng lớn trong nhà. Ba con bắt mẹ xin lỗi bà... Mẹ bây h mẹ ko chịu đc nữa rồi. Mẹ ko xin lỗi. Mẹ cũng ko muốn về nội nữa. Tuần đó con bệnh, ba mẹ bắt đầu làm lành với nhau. Con sốt siêu vi 1 tuần lễ... Mẹ đêm nào cũng như lửa đốt trong ng, lúc nào cũng chực khóc khi nhìn con sốt cao mà ko hạ, nhìn con bị cơn sốt nó hành. Hôm qua con vừa ngắt cơn sốt, đến hôm nay mới có vẻ khỏe hẳn. Ba con nói mai cho con về nội. Mẹ ko muốn con à. Nhưng con là con của ba, là cháu của bà. Mối liên hệ đó mẹ ko thể cắt. Nhưng mối liên hệ giữa mẹ v bà thì mẹ có thể cắt đc. Mẹ ko muốn về. 2 ba con cứ về đi, mẹ ở nhà. Chứ đi về nội có mẹ, thế nào cũng cãi nhau. Ba con lại cãi nhau v mẹ. Ba con nói mẹ sai mà ko biết. Ba con nói tại mẹ mà cái mối quan hệ này nó mới như thế.
Tại mẹ
Tại mẹ
Lúc nào cũng tại mẹ
Mẹ thật sự muốn chia tay, muốn ly dị. Để mẹ cắt đứt cái mối quan hệ đó...