Chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội. Nhưng hôm nay với mọi thứ như vỡ ào, mình thật sự muốn được lắng chia sẻ và được mọi người cho lời khuyên.
28 Tuổi, làm dâu hơn 3 năm, với 3 năm mòn mỏi kiếm tìm thiên thần của riêng vợ chồng đã làm mình mệt mỏi và kiệt sức.
Lần đầu, sau khi cưới 3 tháng, mình mang bầu, nhưng tới tuần thứ 7 khi như các bà mẹ khác sẽ nghe được tiếng đạp của tim thai, mình chỉ nghe được lời từ bác sỹ siêu âm : Túi ối méo, thai dọa sẩy. Lần đầu làm mẹ, mình nghĩ đơn giản lắm, bác sỹ cho thuốc và uống, đi lại nghỉ ngơi là con sẽ khỏe thôi. Nhưng tới tuần thứ 9, mình bị ra máu nâu, đi khám thai đã bị lưu. Nhớ rất rõ, hôm đó là mùng 1 âm lịch, chồng đang làm xa cách nhà hơn 300 km, trời mưa tầm tã, ngày hôm sau bác sỹ lấy con mình ra...xột xoạt, quặn thắt.
Tự dặn lòng, kiêng cữ đầy đủ, nhưng thả hơn năm không có tín hiệu gì, mình lo lắng quá. Lúc đau khổ nhất thì mình thấy 2v mờ mờ. Nhưng linh cảm mách bảo điều gì không ổn rồi. Dù đã theo bác sỹ đầu ngành nội tiết, nhưng tới tuần 9 mình được bác sỹ kết luận : đa ối, không có tim thai. Mình đi siêu âm, kiểm tra Bata nhiều nơi nhưng cùng 1 kết quả. Hôm sau mình 1 mình tới để có thể cho con ra đi... trong căn phòng đó mình nghe văng vẳng tiếng tục kinh, hôm đó là ngày 15 âm
Người bạn đời của mình, chồng mình vì công việc không thể ở bên cạnh mình ngay trong lúc khó khăn đau khổ nhất được, nhưng anh sẵn sàng bắt chuyến xe đêm, qua mưa bão để hôm sau về nhà...ôm vợ, cho vợ ngục đầu mà khóc.
Mình luôn tâm niệm: Làm việc thiện, ăn ở phúc đức trời phật sẽ thương. Nhưng hình như ông trời không công bằng thì phải. Tự hỏi sao có quá nhiều người dễ dàng để có những đứa trẻ đáng yêu, còn bản thân mình, vc đã rất cố gắng nhưng chẳng thể có được 1 đứa con cho riêng mình.
Nếu như là vấn đề nội tiết, trứng đa nang... hay gì gì nữa thì đều có thể can thiệp được. Nhưng khi nhận kết quả nhiễm sắc thể, chồng mình hoan toàn bình thường. Còn mình có nghi ngờ chuyển đoạn rất cao. Mình thật sự rất bế tắc. Mấy ngày hôm nay mình khóc ròng, mình không biết phải làm gì cả, chỉ muốn bỏ đi đâu đó, giải thoát cho chồng, nhưng mình còn yêu chồng quá, mình không đủ can đảm để rời xa anh ấy.
Mình còn chưa chụp được TCVT, mình chỉ hy vọng rằng TCVT không có vấn đề gì, để mình có thể xin trứng, được mang thai đứa con của chồng mình, được đồng hành cùng con suốt 9 tháng 10 ngày.
Mình chỉ có chị gái, chị ấy cũng hơn 34 tuổi rồi, sợ rằng trứng không đủ tiêu chuẩn thôi. Mình mong nhận được lời khuyên từ các bạn.