Bế tắc trong hôn nhân vì chán ghét gia đình chồng. Các mẹ cho em lời khuyên với.
Chào các mẹ trên diễn đàn. Đây là lần đầu tiên em tâm sự chuyện của mình, em mong các mẹ cho em lời khuyên, nếu thấy em sai cứ mắng cho e tỉnh. :(
E 24 tuổi, lấy chồng đc gần 1 năm và đang mang bầu 5 tháng. Nhà e với nhà chồng cách nhau 3km, và nhà e có kinh tế hơn nhiều so với nhà chồng. Vợ chồng e bằng tuổi nên chồng e nhiều lúc suy nghĩ cũng chưa đc chín chắn. Lúc cưới nhau là do e có thai đc 2 tháng, chồng e lúc ấy muốn e bỏ con, nhưng e nhất quyết giữ lại dù có phải làm mẹ đơn thân, thấy e cương quyết nên chồng e về nói chuyện với bố mẹ xin cưới.
Đời e sang trang khác từ đây. E thấy chồng e kể về xin cưới, mẹ chồng e lúc ấy khóc lóc vật vã, bảo mày làm khổ tao, (dù 2 vợ chồng e yêu nhau đến lúc cưới là đã được 4 năm, và e đã đến nhà chồng e chơi với tư cách người yêu nhiều lần), rồi mọi người trong nhà khuyên bảo nên mẹ chồng e đồng ý cho cưới. Lúc bàn chuyện ăn hỏi, mẹ chồng e gọi e đến trước đông đủ cả nhà chồng, có cả các bác nội ngoại, bảo e phải làm theo kiểu bà muốn, thành phố thì làm theo kiểu thành phố chứ ko đc làm kiểu nhà quê như nhà e.
Cách đám cưới 2 tháng, e phát hiện nhà chồng e nợ chồng chất, đã vỡ nợ 1 lần phải bán nhà đi trả nợ, e tâm lý cũg chán nản, cảm giác như mình bị lừa, nhưg bố mẹ đẻ e động viên e nhiều. Cũng thời gian này e bị sảy thai do cơ thể quá yếu lại hay suy nghĩ.
Đến bây giờ, e có bầu lại được 5 tháng, chồng e làm ở Hà Nội còn e ở quê. 6 tháng trước, do nhà chồng e quá chật, lại có cả anh chồng ko làm gì suốt ngày ở nhà ăn chơi, nên chồng e nhất quyết xin cho e về nhà đẻ ở. Ban đầu mẹ chồng e cũg phản đối nhưg thấy chồng e cương quyết quá nên bà cũg xuôi dù trong lòng vẫn hậm hực với e. Bố mẹ đẻ e có điều kiện, thương con, nên cách đây 1 tháng, bố mẹ mua nhà cho em ra ở riêng, gần nhà chồng e, và mở cho e 1 hàng tạp hóa bán mỹ phẩm đồ sơ sinh. Từ đầu đến cuối, kể cả khi e bụng chửa vật lộn bao nhiêu ngày với hàng hóa, dọn nhà mới, nhà chồng e ko hề có ai giúp đỡ, dù 2 nhà chỉ cách nhau vài trăm mét. Nhưng vấn đề lớn nhất của e bây giờ là việc e muốn chồng e về làm cùng e, vì chồng e mang tiếng làm ở 1 cơ quan Nhà nước có tiếng, nhưng ko đc biên chế, cũng ko được hợp đồng, làm như cộng tác viên ăn theo sản phẩm đc 3 năm rồi. Có khi cả nửa năm chồng e mới đc lấy lương 1 lần, mà cũg chẳg đáng là bao nhiêu, nên bao nhiêu chi phí ăn ở sinh hoạt e phải lo cho chồng, rồi lúc nào lĩnh lương chồng e nộp cho vợ, nhưg ko đáng là bao.
Mẹ chồng e ưa sĩ diện, thấy con trai làm ở đấy đi khoe khắp nơi là làm chính thức, oai lắm, vì mẹ chồng e có phải lo gì cho chồng e đâu. Bây giờ thấy chồng e có ý định về với vợ con, bà lu loa lên là tao sẽ từ mày. Rồi mẹ chồng e chửi bao nhiêu công cho chồng e ăn học, bây giờ chồng e trả nghĩa thế này. Dù tiền học là vay ngân hàng, cả gốc lãi là 40tr rồi, (bây giờ vợ chồng e định tích góp để trả khoản đấy cho bà) rồi tiền hàng tháng chồng e sinh hoạt khi đi học là bác chồng e cho. Rồi mẹ chồng e lại lu loa lên là đám cưới cho bọn e bà lỗ mấy chục triệu, dù lúc cưới, mọi đồ đạc phòng cưới bọn e lo, chụp ảnh nhẫn cưới bọn e lo, bà chỉ lo cỗ cưới 35 mâm ở nhà hàng. Trong mấy ngày cưới, bà ko mở lấy 1 mâm cơm ở nhà mời họ hàng, làng xóm thì bà ko chơi nên cũg ko mất mâm nào với hàng xóm. Rồi tiền mừng đám cưới của chồng e bà cũng ko công bố mà ỉm đi. E cũg biết nhà chồng ko có, nên dự định nếu bố mẹ chồng có cho tiền mừng của chồng, e cũg ko lấy mà gửi lại để ông bà lo trả nợ, vậy nhưg bà ỉm hẳn luôn, chỉ đưa cho chồng e sấp phong bì ko rồi bảo ghi vào mà trả nợ. Vậy mà bây giờ bà kêu với tất cả họ hàng là bọn e làm khổ bà, cưới xin lỗ mấy chục triệu ko có tiền trả. Chồng e thấy vậy nói chuyện với bà, là chồng e tính ra chi phí cưới xong còn dư nhiều, thì bà bảo tao có kêu lỗ đâu.
Ngày còn ở chung với bố mẹ chồng, e vừa phải lo tiền sinh hoạt cho chồng, vừa phải lo sắm đồ đạc trong nhà chồng, ông bà ở rất bẩn, phải nói là cực kì bẩn, e ko chịu được nên cái j thay được là e thay, rồi thu dọn mọi ngóc ngách. Rồi bà thấy thích cái j, lúc ăn cơm lại ngồi gợi ý, đòi e mua. E cưới xong chưa con cái, làm với bố mẹ đẻ thì bố mẹ e cho nhiều, e cũng nghĩ đã lấy chồng làm dâu con nhà ngta thì cũg phải có trách nhiệm, nên cái j trong khoản cho phép là e có thể mua biếu mẹ chồng. Bà thấy vậy bảo a chồng e là sau này có lấy vợ cũg nhất định phải lấy con nhà giàu, nhà mình nghèo thì ko được lấy con nhà nghèo.
Đến bây giờ, các chị em của mẹ chồng e thường xuyên đến nhà e than thở, mẹ chồng e vay tiền ko chịu trả, mọi người đòi còn chửi, rồi chị bà, em bà đến kêu bà ăn ở ko ra gì ko tôn trọng ai, rồi e gái bà dẫn bà đi vay tiền giờ ngta đòi bà cũg ko trả để ngta đến nhà e gái bà chửi... Bố chồng e thì gần như chỉ tồn tại trong nhà, ông nhu nhược đến mức khó hiểu. E nge mẹ chồng e kể có lần ông kí giấy bán nhà cho ngta rồi mới về bảo bà là đi lấy tiền đi tôi bán nhà rồi. Ở trong nhà, bà muốn làm j thì làm, ông ko ý kiến cũg ko trách nhiệm. Ở trong họ, ai sai ông cũg làm, nói gì ông cũg nge, uống rượu say thì ông về nhà khóc tu tu như trẻ con rồi làm đủ trò.
Mẹ chồng e đang có nguy cơ vỡ nợ lần 2. Nếu cứ tiếp tục như này, e ko hiểu gia đình chồng e sẽ đi đến đâu. Chồng e giờ làm ko đủ nuôi thân, muốn về phụ e trông cửa hàng với lại sợ e bầu bí vất vả, mà đằng nào e cũg mất tiền thuê nhân viên bán hàng, nếu chồng e về e ko phải thuê nhân viên nữa, cũg ko mất tiền gửi cho chồng nữa, mà cửa hàng to 1 mình e quản lí cũg khó vì e bầu bí mà yếu dễ động thai.
Bố mẹ đẻ e còn công việc của ông bà, dù thương con thì cũg chỉ suốt ngày túi lớn túi bé cơm nước xách đến cho e, chứ còn bố mẹ chồng e dù ở gần nhưg ko hề đếm xỉa đến e dù e đang mang thai.
Chồng e giờ nge mẹ nhất định ko nghỉ việc, e cũng nói rõ ràng bây giờ e làm nuôi con e, e cũg sẽ ko gửi tiền cho a nữa, cũng ko có tiền để cung phụng mẹ chồng đủ thứ nữa. Bố mẹ đẻ e thì suốt ngày bù cho e đủ thứ, còn nhà chồng thì chỉ muốn moi được càng nhiều càng tốt dù nhà chồng e biết thừa tiền của e đều là bố mẹ đẻ cho.
E thực sự chán nản và muốn ly thân. Các chị cho e lời khuyên với, hay nếu thấy e hoang tưởng bản thân và tiểu thư quá đà thì cứ mắng e cho e tỉnh ra, rồi dạy e nên làm gì bây giờ. Bố mẹ đẻ e thì ko bao giờ có chuyện cho e bỏ chồng, ông bà rất quý chồng e và luôn chửi e ko đc chán nản, mình đã làm dâu nhà ngta thì phải vun vén lo lắng cho nhà chồng,...tuy ông bà cũg chạnh lòng vì nhà chồng e vô tâm với e.
Chồng e dù rất thương e nhưng lại rất nghe lời mẹ.