Chào mọi người năm nay em 25 tuổi và em mới cưới được gần 1 tháng , trước khi cưới chúng em đã quen nhau 5 năm ạ . Thật sự chúng em đã có 5 năm vô cùng hạnh phúc và những người xung quan h em cũng chứng kiến thậm chí ghen tị về tình cảm này . anh là một người biết quan tâm , chu đáo , và luôn quan tâm đến em rất chiều chuộng em , chúng em quen nhau từ hồi bên nhật . Đến tháng 1 năm nay em về nước và anh tháng 4 mới về . Chúng em có kế hoạch tháng 10 này sẽ tổ chức đám cưới em thì ở hà nội còn anh thì ở đà nẵng . Vào dịp tháng 6 hai bên gia đình có gặp nhau và nói chuỵen người lớn cho hai đứa qua lại . Lúc đó em vẫn quyết định làm ở hà nội để có kinh nghiệm vì lúc đó em đã tìm được một công việc khá ổn ở hà nội . Sang đến đầu tháng 7 lúc đó vào giờ nghỉ trưa anh đã nt cho em kêu là có chuyện muốn nói , lúc đó em tự nhiên thấy lo lắng và cứ gặng hỏi anh là chuyện gì sau đó anh gọi dt cho em , em còn nhớ như in lúc đó anh ngồi dưới gốc cây và mặt như đang khóc , em hỏi là có chuyện gì lúc đó em vô cùng lo lắng sau đó anh cứ nói là anh xin lỗi em , em hỏi xin lỗi chuyện gì thì anh có thú nhận là do quá ham muốn tình dục nên đã đi gọi gái vào hôm trước , lúc đó em như bị đam một nhát vô cùng đau đớn vào tim mn ạ em thật sự không tin nổi rằng anh có thể làm chuyện đấy vì quen nhau 5 năm anh chưa bao giờ để em phải phiền lòng chuyện gì luôn yêu thương em , và em rất tin tưởng em không bh lo lắnbg anh ấy sẽddi ra ngoài cả sau đó anh viết tn rất dài kêu là trước giờ nhu cầu tình dục của anh rất lớn mà em không thể đáp ứng được trong mắt anh ta em là một đứa trẻ mà anh ta yêu thương luôn muốn che chở chứ không cảm thấy thoả mãn hết nhu cầu của anh ấy , lúc đấy em vô cùng sốc mn ạ , thật sự đau khổ và em không đủ mạnh mẽ để từ bỏ vì tình cảm, em dành cho anh vô cùng lớn và anh ta cũng cầu xin em tha thứ . Lúc đó em thạt sự không biết mình phải làm gì cả nhà ạ vì hai bên gia đình đã nc người lớn và định ngày cưới , em không đủ mạnh mẽ để huỷ cưới em không muốn bố mẹ hai bên phiền lòng và em cũng không muốn từ bỏ mối quan hệ này . Và anh ấy nói chúng em phải giữ khoảng cách vì anh ta sợ bị bệnh và anh ta đi ktra cácxest nghiệm ở bệnh viện và kêu chúng em phải giữ khoảng cách trong 6 tháng vì không muốn lây bệnh cho em và anh ta cũng sợ bị mắc bệnh . Nhưng đau khổ hơn là sau đó anh ta kêu có mong muốn là muốn có sgbb trong 1 tháng để thoả mãn nhu cầu của anh ta cho rằng sgbb nguy cơ bị lây bệnh sẽ thấp hơn , thật sự là em không nghĩ là người mình yêu thương thật sự lại là con người như vậy , anh ấy không muốn chấm dứt mối quan hệ này vì em là một đứa copn gái tốt anh ta tìm ra ngoài chỉ là do phần con của anh ta qua lớn và anh ta sẵnb sàng boe ra khoản tiền vài chục triệu cho mấy sgbb với mác sinh viên đại học 2k3,2k4 . lúc anh ta ra điều kiện em thât sự không biết lúc đó em nghĩ gì mà em đã đồng í vì lúc đó em chỉ nghĩ nếu kiềm chể rồi không trc sau anh ta cũng sẽ ra ngoài thôi nanh ta cũng hứa sẽddi đúng 1 tháng và sẽ không bao giờ đi nưxa . Em có quá ngu ngốc khi hành động như vậy không mn , chúng em cũng đã tổ chức đám cưới anh cũng vẫn rất quan tâm và thương em nhưng em cảm thấy không còn được vui vẻ như trước đó là phadan cảm nhận của em vì vết thương qua lớn , trong thnasg 12 này anh ta sẽ đi với con bé sgbb kia em nghĩ đến thôi đã đau lòng , không khác gì chứng kiến chồng mình ngoại tình một cách công khai vậy , thật sự em đang rất mệt mỏi đáng lẽ vừa cưới xong phải hạnh phúc nhất nhưng em lại vô cùng mệt mỏi , em rất buồn , em không biết mình có chọn sai đường không nữa , bố mẹ bên chồng rất tốt và yêu thương em nhiều khi em chỉ nghĩ lấy đó là tích cực để bù đi những tiêu cực ngoài kia , thật sự em vô cùng buồn và mệt mỏi mọi người ạ .........