Chuyện nhà mình chán quá các mẹ ơi. Mình cũng chả biết phải làm gì bây giờ nữa. VC mình và hai đứa con ở cùng nhà với BMC, đứa lớn đi học còn đứ thu hai thì ông bà trông. Nhưng từ tháng đầu đến thằng thứ hai mình đều rất buồn vì cách chăm cháu của bà. Bà thì to béo, nhưng lại rất lười, chả chăm cháu gì cả, cho ăn uống thì cẩu thả, có hôm cho cháu ăn cả ngày một món. Hoa quả mình mua về không cho cháu ăn, để thối ra lại vứt đi mặc dù hôm nào mua về mình cũng đều bảo "Ông bà ở nhà ăn rồi cho cháu ăn hộ con" thế nhưng kết quả đều là con mình được ăn 1/2 còn 1/2 thì vứt đi vì để lâu trong tủ lạnh bị hỏng. Có hôm hết sữa bà cũng chả mua tạm thứ gì cho cháu uống mặc dù cháu đã uông được sữa tươi. Hôm vừa rồi, đứa thứ hai lại bị đói vì hết sữa. Lần trước thằng lớn đã từng bị nhw vậy rùi. Thằng bé, 1 tháng nay đi phân sống, sáng ăn gì tối đi ra nguyên như thế. Nhờ thế mình lại phát hiện ra rằng bà lại tiếp tục cho nó ăn cả ngày một món rau thịt thôi. Mà mùa này thì bà còn ko cho nó ăn rau cơ, chỉ ăn củ thôi, lý do là bà ngại fải lấy thớt ra thái rau. Con nhà mình cả hai đứa đều còi. Mình nói hết nước với bà, rất nhẹ nhàng tình cảm "Bà giúp con chăm cháu cẩn thận và chịu khó cho cháu ăn để con yên tâm đi làm" Bà chỉ "uh", thế xong đâu lại vào đấy.


Con mình ở nhà vói bà suốt ngày nhưng cả 2 đứa ko đứa nào bám bà cả, mình về đến nhà là chúng chỉ theo mẹ thôi. Mình kể ai cũng phải ngạc nhiên, bảo nếu thế thì nó phải bám bà chứ. Nhưng có một chị bạn của mình nói rằng "chả phải, nếu bà chỉ chăm kiểu đó mà ko có tình thương thì nó ko theo bà là phải". Mình mới nghiệm lại thì thấy đúng thật, chả bao giờ bà nựng nịu, hôn hít chúng nó cả, mẹ mình lên chơi nói "cảm ơn ông bà đã chăm sóc con cái cho cháu nó đi làm", ông bà bảo "ối dời, trách nhiệm với con cái thì phải trông thôi". Các mẹ xem thế có buồn không.


Nhà mình thì rất chật, chỉ có 21m2 thôi, ông bà nằm ở ngoài, kê đệm dưới đất, thằng lớn nhà mình mới ra ngủ vói ông bà được gần 1,5 năm, kể từ lúc mình chửa và sinh thằng thứ hai. VC mình thì ngủ trong giường với thằng bé, Nhiều khi bảo ông bà vào giường ngủ, ông bà bảo bí lắm, ko nằm đc. Mà mình thấy bí thật, cứ như cái hầm vậy. Vậy mà có lúc 4 người nhà mình nằm trên cái giường đó, vì bà chị chồng thứ hai của mình từ Hàn quốc về và ở cùng gia đình nhà mình.


Trước khi chị chồng về thì nhà mình đã nuôi con chị chồng mình gần 3 năm, mình chăm sóc và yêu quý nó như con mình. Vậy mà khi về chị chồng mình chả có tình cảm gì với các con của mình, và thời gian này khi thuê được một cái phòng nhỏ (8m2) ở cùng tầng vói nhà mình thì khi con mình sang lại đuổi nó về. Các mẹ xem thế là thế nào.


Giờ mình có hai bà chị chồng kẹp hai bên, bà chị chồng cả thì ở ngay cạnh từ lâu (lấy chồng ngay cạnh nhà), bây giờ thêm bà chị chồng thứ hai. Trước mình góp ý MC thì bà chị cả sang nói mình, giờ đến bà thứ hai. Bà thứ hai này, cả hai mẹ con sang ăn cơm chung cùng gia đình mình, mình cũng chả biêt đóng góp thế nào. Chỉ thấy rằng từ khi bà ý về, khẩu phần nhà mình ít hẳn. Mình cũng chả buồn nói. Hai mẹ con, chỉ đến giờ sang ăn, ăn xong lại dắt nhau về. Hàng ngày, bật bình tắm rửa, quần áo thay ra vứt vào mấy giặt, tối mình đi làm về giặt. Dùng chung mọi thứ, tiền nong hoá đơn thì mình phải trả.


Hai bà chị chồng mình, chồng đều mới chết và chỉ có mấy mẹ con sống với nhau. Mình sợ quá, ko biết nhà chồng mình làm gì kiếp trước mà hai con gái đều lấy chồng cùng tên và cùng chết cùng một tuổi trước khi bỏ mấy mẹ con đi cặp bồ với người khác. Hai bà chị chồng đều bị nhà chồng ghét và bà chị chồng thứ hai thì ko về nhà chồng nữa. Tiền nhiều nhưng cũng chả mua nhà mà cứ ở nhà mình, vừa rồi mới thuê được nhà nhưng chỉ ngủ thôi, và nơi đó cũng trở thành nơi để mẹ con tụ họp, bàn chuyện và ăn uống quà vặt riêng với nhau. Khi nào ăn thì toàn xua con mình về, trong khi con mình ăn gì hoặc mình mua gì cho nó nó đều bảo mẹ mua cho cả các chị nữa nhé.


Chồng mình thì thất nghiệp 1 năm nay, một mình mình đi làm nuôi gia đình rồi lại còn đèo thêm hai mẹ con bà chị chồng. Mấy lần mình mất tiền vì thằng con của bà chị cả móc mất, thế mà bà ý chả nói với mình câu nào, một câu xin lỗi cũng chả có. BMC mình có tiền thì phải cất kỹ chứ, để thế mất rồi lại phức tạp ra. Mình cũng bó tay luôn.


Mình thấy cảnh nhà mình mà bế tắc quá. Con mình giờ chuẩn bị vào lớp 1, buổi tối mình muốn dành 1 tiếng kèm nó học thì cũng ko có ai trông thằng thứ hai. Bố nó bế được 1 lúc thì đưa bà, bà bế nó về nhà và nó lại vào bàn học của anh để bám mình. Bà cứ ngồi ngoài gọi nó thôi, nó cũng chả ra. Thế là thôi, mình lại để thằng lớn tự học. Mà nó đã biết gì đâu, lại là con trai nữa, có người kèm nó còn nghí ngoáy, giờ ko có cai nó viết bài lung tung cả lên.


Mình giờ ko biết phải làm thế nào nữa. Nói ra thì cãi nhau, mà cãi nhau thì chỉ có mình thiệt. Có lần mình đã bị ngất xỉu sau khi cãi nhau với chị chồng và phải đi cấp cứu bệnh viện.


Mình mệt mỏi quá, các mẹ ơi giúp mình với, giờ mình nên làm gì đây.