Các mẹ ơi, em buồn quá! Mới hồi đầu yêu hắn nghĩ hắn hơn mình hơn chục tuổi lận chắc sẽ chiều và thương mình, vả lại hồi mới yêu hắn si ghê lắm... Mà hơn 1 năm rồi, sắp cưới rồi thấy nản quá.... Chả pít làm sao nữa... Cãi nhau liên miên, hắn ngày xưa lãng mạn, ngọt ngào, vừa có chút thật thà vừa có chút đắm say, lại thấy hắn đồng cảm và biết chia sẻ ghê lắm, cãi nhau lúc nào cũng làm lành trước, còn giờ, sau 1 năm thì hắn trở lên ko biết chia sẻ, khó tính, ick kỷ, suốt ngày chỉ công việc, công việc, chẳng còn thời gian mà quan tâm tới ai nữa. Nhiều khi tủi thân mà ko dám trách vì hắn đi làm chứ cũng ko đi chơi bời...mà hễ mà nói đến là trách mình vô tâm ích kỷ...iix... suy nghĩ và quan niệm sống cứ ngày càng khác nhau... Mâu thuẫn cứ ngày càng dồn lại, cãi vã gay gắt, mới yêu mà đã thế rồi...NÓi hắn ko chiều mình thì hắn nói chiều nhưng ko chiều thói hưi tật xấu, hắn quan niệm đi làm kiếm tiền nuôi vợ, đưa vợ đi du lịch là chiều chứ ko bao giờ chiều khi vợ làm nũng...Nhiều khi chỉ muốn hắn ngọt ngào một chút...Gia đình bạn bè thì phản đối ghê lắm... MÌnh thì lại yêu hắn thật nên chả nỡ bỏ vì ko muốn sau này ân hận, cũng chả biết vì cái gì nữa mà cứ cô gắng nhưng nhiều khi cũng thấy bế tắc vì thấy hình như mình đang với cố...Chả biết làm sao nữa... Bây giờ đầu óc cứ lẫn lộn...Các mẹ ơi, mình phải làm như thế nào bi giờ... Đã phải bỏ tất cả tương lai sự nghiệp, gia đình để ở bên hắn... vậy mà... Nhìu khi cũng chán nản muốn bỏ tất mà đi, nhưng nghĩ bên hắn là 1 ng khác lại ko kìm được lòng...rồi nghĩ hắn cũng thuộc loại ko chơi bời, bia rượu thuốc lá gì, cũng chăm chỉ làm ăn...nên lại mềm lòng...