chồng ngoại tình với 1 người con gái làm móng tay móng chân lại là người yêu 5 năm của bạn thân chồng, chỉ vì bạn thân đó sa cơ mà cô nàng quay qua quyến rũ chồng mình, nóng giận xin phép ba mẹ chồng về nhà ngoại ở, thế là 1 năm nay 2 người đó sống 1 nơi khác với đồng tiền nhà giàu của mẹ chồng cung cấp, còn mình thì cũng vì đồng tiền đó mà không dám li dị sợ con mình thiếu thốn, vì mình đang còn học chưa kiếm đc tiền, mình có nhu nhược quá không các mẹ? mỗi lần nghe tin chồng về lại nơn nớp lo sợ là 2 người lại dẫn con đi chơi vì cuối tuần con về nhà nội chơi, mà không kiếm đc lý do gì để nó không phải về nội, nội đến ngày là đến đón, nhiều đứa bạn khuyên mình nên bỏ di, thà ăn cháo mà tâm lý khong nặng nề, chứ còn thuơng tiếc gì 1 thằng chồng vì gái mà đánh mình, vì gái mà không cần mẹ con mình, vì gì một kẻ đi cai nghiện nhiều lần, vì 1 gd chồng chẵng coi mình là dâu mà chỉ là cái công cụ đẻ, nhưng thấy con không học được trường tốt uống sữa tốt ăn uống thiếu chất thì tự trọng mình lại mất đi, chẵng biết phải làm sao? sống thế này cũng mệt mõi về tâm lý, mặc dù ở với ba mẹ rất thoải mái. có mmej nào đó cho mình 1 lý do gì đó để mình nhẹ được đầu óc không? trẻ lớn lên không cha sẽ ảnh hưởng gì, mà mẹ nhu nhược mình như vậy nó có hiểu hay lại trách mình hơn... rối cả đầu các mẹ àh.