Bế tắc...không thể tâm sự với 1 ai, chỉ biết lên webtretho để xin 1 lời khuyên chia sẻ
2 vợ chồng em đã cưới nhau được gần 2 năm và đang có 1 cô công chúa nhỏ đáng yêu 7 tháng tuổi. 2 vợ chồng trẻ nên còn rất nhìu dự định ấp ủ trong tương lai...mong ước xây được 1 cái nhà để có nơi thuộc về gia đình mình, mong ước sẽ cho con bé 1 tuổi thơ đẹp, 1 tương lai rộng mở nhưng sao em cảm thấy mọi chuyện xa vời quá mọi người ạ...Gia định em thuộc diện khá giả, gia đình chồng thì nghèo lắm...lúc 2 đứa em quen nhau, ba mẹ em không tán thành nhưng do tôn trọng quyết định của em nên cũng nhắm mắt đồng ý. Chồng em cái j cũng tốt: yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo với ba mẹ chỉ có 1 điều: anh NGHIỆN CỜ BẠC. Lúc chưa cưới em có biết anh bài bạc nhưng chỉ là chơi bời vậy thôi, anh hứa sẽ không chơi. Giờ mới vỡ lẽ. Em buồn lắm, hồi 2 đứa mới cưới, nhờ sự giúp đỡ của gia đình em và sự cố gắng của anh nên cũng dư được 50 triệu, nghĩ là có được số vốn để làm ăn nhưng lại bay hết tất cả...cái xe mới mua anh cũng bán, điện thoại cũng bán, đã thế còn nợ hơn 20 triệu...Lúc đó thực sự em suy sụp lắm nhưng nghĩ đến đứa con đang dần hoàn thiện hình hài trong bụng em lại cố quên hết để tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ...hơn 1 năm trời chuyện đó lại lặp lại....em hỏi anh thì anh nói không có, nhưng linh cảm trong em và thái độ của anh thì em chắc chắn 99%, và cả những tin nhắn cá độ nữa. Chuyện này em không thể tâm sự với ai cả.... em không dám tâm sự với mẹ em, vì mẹ em đang rất thương anh, em không muốn phá tan tình cảm mà khó khăn lắm mới tạo dựng được. Bạn bè thì chẳng có ai để e tin tưởng mà tâm sự. Em buồn lắm....em chẳng biết phải làm sao cả...Gia đình chồng thì nghĩ xấu về em, nghĩ em keo kiệt, ham của cải, tiếc với chồng. Em muốn con của em có 1 tương lai tốt đẹp...không phải có 1 người cha cờ bạc để tiêu tan hết tất cả...Em đã từng nghĩ tới chuyện li dị Nhưng em còn yêu chồng em nhiều lắm. Hơn nữa, rồi đây con em sẽ không có được 1 gia đình hoàn chỉnh. Chồng em thương mẹ con em lắm, chỉ là bài bạc...em không biết làm sao nữa. Em mệt mỏi quá rồi, suốt ngày gia đình lục đục. Em mong có 1 ai đó có thể chỉ cho em 1 con đường đúng đắn....