Tôi muốn chia sẻ những tâm sự của mình ở đây, vì mong rằng, có thể sẽ có những người vợ căm ghét tôi, có những người khuyên nhủ tôi hay đồng cảm... nhưng phần nào giúp tôi nguôi ngoai và trở về với lý trí của mình.
Tôi đã gần bước đến tuổi 30. Bạn bè xung quanh đều nhận xét tôi rất trẻ so với tuổi của mình. Mặc dù ko phải thuộc tuýp chân dài, nhưng do biết cách ăn mặc và theo đánh giá của mọi người, tôi khá có duyên, nên cũng có vài chàng trai cưa cẩm và tình yêu họ dành cho tôi đều rất chân thành. Nhưng kể từ khi chia tay người bạn trai đầu tiên, trái tim tôi ko hề mở cửa cho bất kỳ ai. Đến khi tôi gặp anh.
Yêu người có vợ. Ngay cả trong mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh là sếp của tôi. Một người rất có tài, nghiện công việc, có tinh thần trách nhiệm và cực kỳ khó tính. Lần đầu gặp anh khi phỏng vấn, tôi như bị thôi miên bởi cách nói chuyện cuốn hút, kiến thức và tài năng của anh. Nhưng đó ko phải tình yêu. Tôi chỉ dành cho anh sự ngưỡng mộ của mình và ko có bất kỳ sự mộng mị nào xa hơn về tình cảm. Anh còn trẻ nhưng có vị trí rất cao trong công ty, là 1 người sếp tốt, luôn giúp đỡ và chân thành với tất cả nhân viên của mình. Công việc của chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các đối tác và đặc biệt là những cô gái đẹp, có học thức và rất fashion. Qua sự quan sát của tôi, anh biết cách quan tâm đến những người xung quanh và đặc biết là biết lấy lòng phụ nữ, từ nhân viên hay cả những đối tác của chúng tôi. Nhưng đối với tôi, một mặt anh vừa quan tâm, một khác lại hà khắc và tạo 1 áp lực khủng khiếp trong công việc. Anh theo sát những việc tôi làm, dạy tôi từ những việc rất nhỏ và ko ngại dành cho tôi sự khủng bố trong công việc. Tôi vừa kính trọng anh, vừa cảm ơn anh, lại vừa sợ anh và ko hề mảy may có 1 chút nào tình cảm riêng tư.
Sau 2 tháng làm việc tại công ty, tôi như bị khủng hoảng vì sự cầu toàn của anh trong công việc. Nhưng cũng bắt đầu nhận được những sự quan tâm nho nhỏ của anh, từ những tin nhắn hỏi han về công việc đến những món quà nhỏ anh tặng. Càng ngày anh càng nhắn tin cho tôi nhiều hơn, ko còn là công việc nữa mà chỉ đơn thuần chúc tôi ngủ ngon hay về đến nhà chưa. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhưng ko dám nghĩ rằng anh đang có tình cảm cho tôi vì anh vẫn thường la mắng và khó khăn với tôi trong công việc. Cho đến 1 hôm... Cả anh và tôi quá nhiều việc nên đều về trễ. Anh nán lại, tâm sự với tôi rất nhiều và tôi ko thể nhớ được bắt đầu như thế nào, anh ôm lấy tôi và siết chặt tôi trong vòng tay. Tôi ko nhớ tại sao lúc đó mình ko phản ứng gì cả nhưng trên đường đi, tôi khóc rất nhiều và thấy ghê sợ mình. Trên công ty, anh vẫn khó tính và tạo áp lực công việc nhiều hơn. Mặt khác lại thường xuyên nhắn tin. Và tôi yêu anh lúc nào ko biết. Tôi lo khi anh thường xuyên ra khỏi công ty sau 10h đếm, tôi buồn khi anh bị stress quá nhiều và có đôi lần, anh phải nằm viện vì kiệt sức. Khoảng 1 năm sau đó, tôi xin nghỉ vì ko chịu được áp lực mà anh tạo cho tôi. Ngoài mặt tôi rất lạnh lùng nhưng khi nghĩ về anh, tôi lại bật khóc.
Từ khi nghĩ việc, tôi càng hời hợt, lạnh lùng, anh lại lo lắng và quan tâm tôi nhiều hơn. Nhờ sự quen biết, anh giới thiệu cho tôi những chỗ mới và mong muốn tìm cho tôi cv tốt. Nhưng tôi từ chối tất cả và tự nỗ lực bằng năng lực của mình. Tôi nghĩ ko khó để tôi có thể tìm việc. Anh vẫn liên lạc, thể hiện sự nhớ nhung rất nhiều. Cuối cùng, tôi cũng ko thể thắng được trái tìm mình. Tôi mềm lòng trước những lời nói của anh, lao vào vòng tay ôm siết và những cái hôn đến nghẹt thở.
Lòng tôi quá nhiều mâu thuẫn. Tôi khao khát được ở bên anh. Tôi muốn anh phải yêu tôi thật nhiều. Nhưng tôi lại ko cho phép mình đi xa hơn. Tôi ko bao giờ hẹn gặp hay chủ động nhắn tin cho anh, hy vọng 1 ngày nào đó thức dậy, tôi sẽ quên được. Tôi ko bao giờ hỏi anh về gia đình anh, về vợ anh và con anh. Trong thâm tâm, tôi biết chuyện này sẽ kết thúc và ko bao giờ tôi muốn a bỏ gia đình. Những câu chuyện ngoại tình trên báo, tôi nghiền ngẫm để tìm ra lối thoát... Tôi đã rất quyết tâm bỏ anh, nhưng chỉ cần nghe tin anh bệnh, tôi lại ko kìm lòng được, lại muốn quan tâm anh. (Anh là người nghiện công việc, làm rất nhiều nên sức khỏe yếu, bác sĩ cảnh báo có khả năng bị đột quỵ).
Tương lai tôi sẽ như thế nào khi tôi ko thể có tình cảm với người đàn ông khác vì quá yêu anh? Anh có thể cũng như bao người đàn ông ngoại tình khác, chỉ muốn lừa dối vợ mình và các cô gái khác, tại sao tôi lại cứ yêu anh như vậy? Tôi đang cảm thấy bế tắc và thất vọng vô cùng...