Hai đứa mình yêu nhau được hơn một năm. Hai đứa đều đang đi làm. Mình và cô ấy quen nhau trong thời gian mình làm việc ở công ty cũ. Cô ấy hơn mình hai tuổi nhưng đó không phải điều quan trọng với bản thân mình mà là cách sống và cách nghĩ của cô ấy làm mình có cảm tình. Sau khi chuyển công ty hai đứa vẫn giữ mối quan hệ và rồi yêu nhau.
Đến bây giờ, hai đứa nhỡ kế hoạch, cô ấy đang mang thai con của mình được 4 tháng. Mình cũng đã thuyết phục được bố mẹ mình đồng ý cho hai đứa kết hôn. Bố mẹ cô ý cũng đồng ý việc này. Ban đầu cũng rất căng thẳng giữa cả hai bên gia đình vì lí do gia đình mình không thích cô ấy và hai đứa đi quá giới hạn đến kết quả như vậy. Cô ấy thì không được lòng bố mẹ mình vì nhiều lí do: tuổi hai đứa, gia đình cô ấy không bằng gia đình nhà mình, tính cách của cô ấy không hợp với mẹ mình... những lí do khác nữa. Nhưng rồi bố mẹ cũng đồng ý chuyện hai đứa.
Giờ rắc rối lại nảy sinh từ lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau, cũng là để bàn chuyện cho hai đứa lấy nhau:
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ mình đồng ý xuống thăm nhà cô ấy và nói chuyện với bố mẹ bên đó về hai đứa mình. Một bên bố mẹ mình nghĩ rằng bên mình là nhà trai đã xuống nước trước, chủ động sang nhà cô ấy để nói chuyện. Như vậy khi mà nhà trai đã chủ động thế thì nhà gái cũng phải có cách cư xử đoàng hoàng và cởi mở để hai bên gia đình đi đến kết quả chung. Nhưng mà hôm đó sang bên nhà cô ấy thì bên đó làm nhà mình cảm thấy quá tềnh toàng và không hài lòng về thái độ đón tiếp của nhà cô ấy. Dù sao thì lỗi cũng do cả hai đứa nên hai gia đình mới phải gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Bố mẹ mình nghĩ rằng bên nhà cô ấy phải có nhận thức rằng con gái gia đình họ cũng sai và phải biết nhún nhường khi nhà mình đã chủ động sang nói chuyện.
Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau. Có những điều gọi là phong tục vùng miền. Nhà mình thì muốn đám cưới tổ chức ở nhà hàng do bên nhà mình lo hết. Sẽ có đầy đủ hai bên bố mẹ cô dâu chú rể làm lễ cưới, bắt tay, tặng quà cưới, trao nhẫn... (một quy trình đám cưới hoàn toàn bình thường ở thành phố). Còn bên nhà cô ấy thì Bố cô ấy lại chỉ muốn bên nhà gái tổ chức ăn uống rồi mới rước dâu lên nhà trai mà lúc đó chỉ có đưa đến nhà trai làm lễ với tổ tiên là rồi chia tay, nhà gái trở về, không tham gia tiệc hôn lễ. Bên nhà mình thì hoàn toàn không đồng ý như vậy và mẹ mình có nói một câu "Nếu người ta không thấy bố mẹ cô dâu đầu, người ta hỏi thì bố mẹ cô dâu chết rồi ah!" (Một lời nói nặng trong hoàn cảnh đó và làm mất lòng gia đình cô ấy, nhưng đó là sự thực trong một đám cưới bây giờ)
Hai bên gia đình nói chuyện rồi cũng có sự thống nhất về thời gian và đồ lễ đám hỏi.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tối hôm đó, khi cô ấy từ nhà lên trên phòng trọ, hai đứa gặp nhau, cô ấy nói rằng mẹ mình nói vậy là bố mẹ cô ấy cảm thấy bị xúc phạm và cô ấy không muốn đám cưới này nữa. Cô ấy nói mình về nói với bố mẹ trước để cuối tuần sau bố mẹ cô ấy lên trả cau trầu.
Mẹ mình thì đã không thích cô ấy ngay từ ban đầu nên việc này mẹ chả thấy sao cả. Hoàn toàn muốn bố mẹ cô ấy lên gặp và dừng chuyện hai đứa. Hai đứa cũng nói chuyện với hai bên bố mẹ, rồi bố mẹ bên đó tự nhiên bảo thôi, bỏ qua chuyện đó và không muốn lên gặp bố mẹ mình nữa. Chuyện đó làm bố mẹ mình cảm thấy như bố mẹ cô ấy không xứng ở vị trí người lớn khi mà nói ra đến bố mẹ mình rồi mà giờ coi như không có gì. Thực sự khi đó bố mẹ mình cảm thấy không được tôn trọng, bị coi thường và điều này càng làm mọi chuyện căng thẳng lên.
Rồi mình và cô ấy gặp bố mẹ mình, câu chuyện thì không vui vẻ gì, toàn là lỗi của bên này thế này, bên kia thế kia, rồi thì khi bố mẹ mình nói, cô ấy có nói lại những điều không đúng về gia đình bên đó. Bố mẹ mình bảo hai đứa mời bố mẹ cô ấy lên gặp. Không thì hủy hết tất cả mọi thứ.
Đến giờ thì hai đứa cũng đã nói với bố mẹ cô ấy. Cuối tuần này hai gia đình sẽ lại gặp nhau. Nhưng mẹ mình đến thời điểm này đã nói chuyện hai đứa sẽ chấm dứt. Bố mẹ mình sẽ không đồng ý cho chuyện hai đứa.
Giờ mình không biết phải làm sao để hai bên gia đình có thể đi đến tiếng nói chung. Hai đứa mình thì thực sự mệt mỏi trong suốt thời gian này. Cô ấy thì đang bụng mang dạ chửa. Mình cũng không muốn cô ấy nghĩ nhiều.
Rất có thể sau buổi gặp mặt của hai bên gia đình lần này thì chuyện hủy hôn lễ là sẽ xảy ra. Mà khi đó thì mình đứng giữa hai bên là gia đình và người yêu với con mình. Mình thực sự đang bị ức chế rất nhiều. Mọi người đọc được hãy cho mình ý kiến nên làm gì khi kết quả xấu nhất xảy ra. Cảm ơn các bạn.