Hic... 2 vợ chồng mình lại lục đục rùi ... Không biết mình làm vậy có đúng ko nữa... Hôm qua Xã đi làm về tự nhiên hỏi mình cọc lóc "Mới đi làm về hả" lúc mình dọn cơm chiều lên. Nghe xong mình hỏi xã " anh nhắc lại câu anh vừa nói xem " ổng cũng lặp lại y chang. Mình bất mãn nhưng cứ để trong bụng và còn im lặng ( lạnh mặt ) nữa. 1 lúc sau xã hỏi "Lại chuyện gì nữa??" thế là mình bày tỏ bức xúc rùi xưng TÔI với Anh. Ăn xong lên vẫn không có tiến triễn gì (mình quyết tâm lạnh mặt tới cùng). Xui sao bên má chồng hôm nay sửa lại cái bếp nhờ ảnh qua phụ cả ngày từ sớm tới 7-8h tối mới về làm mình càng hụt hững nên càng "lạnh" với xã và không cho xã chở đi siêu thị như mọi khi mặc dù Xã đã hẹn tối sẽ về chở. Mình đã kế hoạch sẵn trong đầu rùi. Tranh thủ đi siêu thị sớm để khỏi cho xã chở lun và tiếp tục chiến tranh lạnh với ổng tới mai nhưng sao mình cảm thấy bế tắc quá! :Crying:
Nhưng mà sao tính em kì quá buồn giận ai chuyện gì toàn để trọng dạ rùi lúc nằm ngủ tự mình buồn, tự mình khóc ( không muốn người ta thấy ) trong khi người ta không xem nặng vấn đề như em, có phải em cố chấp lắm không?? em biết như vậy là thiệt thòi cho mình nhưng mà em vẫn không thích cho người ta biết là mình buồn mà thay vào đó là chứng tỏ cho xã thấy mình không cần và không quan tâm đến xã nữa ... :Straightf:
Anh chị nào có kinh nghiệm và bài thuốc hay nào để trị cái bệnh "ngu" này của em với :Sigh: