Các mẹ ơi. E thực sự giờ quá bế tắc em không biết mình phải làm gì lúc này nữa. E xin các mẹ cho e một lời khuyên. E cũng k có bạn thân hay ai đó đáng tin để em bày tỏ nỗi lòng cả.


E lấy chồng được 3 năm và đã có một cô con gái. Em lấy chồng xa. Nên giờ e chỉ có chồng nương tựa. Nhưng chúng e thường xuyên cãi vã. Nói chuyen với nhau không được một luc. Lúc nào chúng e cũng giận nhau. Mỗi lần cãi nhau ck e lại bỏ mẹ con em ở nhà và đi chơi uông rượu với bạn bè. Không thèm quan tâm con. Phó mặc hết cho em. Hiện tại em đang xây nhà. Nói thực gd choong em không cho đc một đồng. Có cô ck cho đc 50tr còn đâu của bme em. Công trình làm nhà ck e phó mac cho e và bố đẻ em. Dù nhà có việc rất bận nhưng ai gọi ck em đi ck em đều rất hào hứng và lần nào đi cũng tít.bạn bè của ck en toàn những người hoạt động kiểu xã hội với vẩn ý. E k thik cho chơi nhung em cấm sao đc. Từ ngày chơi với những người đó. Ck em thay đổi hẳn. Nói tục chửi bậy. Và nóng tính nữa.cũng có nhiều lần dánh em và ném đồ đạc. Và những lần như thế toàn em làm lành trước. Lanh đc 1 hôm hôm sau lại tiếp tục cãi vã. E mệt mỏi vs cs gd. Các mẹ cũng biết là phụ nữ ai cũng bận việc gd việc con cái việc nhà nước. Nhưng ck e k cảm thông. Ck em bắt bẻ e từng tý một. Công viêc cua e rất bận làm cả ngày cả đem. Chỉ một minh e xoay sở. Bạn bè k. Gd k. Chưa bjo ck e bảo vệ e. Ck e luôn cười mỉa e khi em lam sau hay nói sai cái gì. Hoac trước maat cơ quan e ck e to tiếng và chửi e xâu hổ . và cam thay nhục nhã. Và e vẫn chịu. Cang song cung nhau chúng e càng nhiều mâu thuẫn mà không thể giải quyết đc. Ck em bảo em là đứa hãm pha hoại làm ck em k khá lên đc. Ck em giờ muốn ly dị em. Ck e bảo e viết đơn. Thực lòng e cung mupn kthuc. K muon tiep tục nữa. Nhưng bme e cứ bảo em chấp nhận. Kệ cho chông em muon di đâu thì đi làm gì thi làm. Còn em k đc viết đơn. Nhưng cứ mãi như này em mệt mỏi lắm. Giờ làm nhà nữa hàng xóm lúc nào cũng hỏi ck dau em thay xau hổ quá. E giwof phải làm gì hả các mẹ???