Bé nhà mình 2 tuổi rưỡi rồi nhưng từ hồi đẻ ra tới giờ thì hầu như đêm nào cũng khóc. Có đêm còn khóc nấc lên cơ. Hỏi bác sĩ hay hỏi các bác bán thuốc thì kêu thiếu canxi. Đi bổ sung canxi được thời gian thấy vẫn khóc như thường. Đi làm xét nghiệm cho cháu thử xem cháu có thiếu chất gì không thì thấy canxi đủ, không thiếu các chất cơ bản gì cả. Thôi thì đi xem các thầy, ghé các chùa, ai bày gì làm đó, nào là mua bùa, đẻ tỏi, dao cùn, rồi mua cái gì gì tiệm thuốc bắc kê gối đeo người.... làm đủ trò rồi mà ko hết khóc đêm. Mẹ nào có cách gì giúp em với. Không thì em chịu không nổi quá. Giờ em sinh đứa thứ hai rồi mà cứ không ngủ được. Hơn 2 năm nay em không đêm nào ngủ ngon giấc cả các mẹ ạ. Không ngủ được thì cả mẹ cả con đều như con mắm ấy.