Bé đầu được hơn 3 tháng, mình có bầu bé thứ 2 và... mình đẻ mổ!
Có lẽ chia sẻ dưới đây của mình sẽ có nhiều mẹ không tin, nhưng đây là một việc rất thật! Chỉ mấy hôm nữa thôi là sinh nhật bé đầu lòng của mình và cũng chỉ 3 tuần nữa thôi là mình chào đón thêm nhóc thứ hai. Cũng chỉ vì chủ quan, nghi rằng cho con bú thì không thể có bầu lại, nên hết cữ mình và anh xã không sử dụng biện pháp tránh thai và hậu quả là bé lớn được gần 6 tháng thì đã bầu bé thứ hai 2 tháng! Mà việc đáng nói ở đây là... đẻ bé đầu, mình đẻ mổ, mổ xong vết mổ bị mưng mủ, nhiễm trùng nên phải nặn mủ mất 4 ngày, tiêm kháng sinh 1 tuần và mất khá lâu sẹo mới lành lại được! Lúc đầu mình thực sự hoang mang lắm, ai cũng khuyên mình thai còn nhỏ thì nên bỏ đi, kẻo cố giữ rồi có khi cả mẹ và con đều... gặp hạn! Nhưng thương con nên mình quyết giữ bé lại. Đôi khi vô diễn đàn hoặc đọc những nguy cơ có thể xảy ra khi mang thai quá gần thế này mình cũng run lắm, cũng sợ, nhưng rồi đến nay, mình đã đi qua 37 tuần rồi và thai kỳ khỏe mạnh, dự kiến 15/10 này sẽ sinh! Lần trước đẻ ở VN, thú thật là mổ xong thì yếu lắm, lại đau đớn vô cùng, chẳng bao giờ nghĩ sẽ đủ can đảm đẻ tiếp tập 2, ai ngờ.... ngày ấy lại đến quá sớm! Giờ rút kinh nghiệm, mình đang đợi sinh bé thứ 2 ở Singapore, lo sợ là thế chứ bác sỹ còn nói nếu thai không quá to, vết mổ cũ không vấn đề gì còn cho mình đẻ thường ấy chứ làm mình... hoảng! 25/9 tới đi khám mới biết được đẻ mổ hay thường! Cầu sao cho mẹ tròn con vuông! Càng gần ngày sinh, mình càng lo nơm nớp!