Chào các mom, hiện e có chuyện buồn lòng ko biết nói vs ai, cũng ko lý giải đc. Con e cứ cho về quê ngoại là ốm. Về r mới ốm r đi lại khỏi ấy ạ.


Lần đầu về lúc bé đc hơn 1m thì ko vde j. Lần t2 thì bé hơn 4m, đc mấy hôm bé sốt. Cứ nghĩ bé mọc răng nh ko phải. E chưa nghĩ ngợi j nhiều.


Lần t3 bé đc khoảng 9m. E cho về cũng đêm hdo là sốt. Lần này sốt cao, co giật và ốm rất lâu. E phải xin nghỉ làm. Đặc biệt ở lần đó thì về đúng dịp giỗ ông nội em (bé gọi là cụ ạ). Nh bé ko khỏe nên e ko cho bé lên nhà cụ, chỉ thắp hương ở nhà thôi. Cụ nhà e thì có tiếng rất thiêng vì đã mấy lần về hỏi thăm những người ngủ nhờ nhà cụ r. Hôm sau hôm giỗ cụ buổi trưa tự nhiên bé khóc thét liên tục ko rõ nguyên nhân. Cứ bế vào nhà là khóc, bế ra sân lại nín. Nv đến 30p. Lúc bé ngưng khóc e cho bé về nhà (cách 50km) thì bé khỏi ốm, chơi ngoan, ăn tốt.


Lần này thì bé đc gần 11m. Có bị sụt sịt trc khi về quê nh bị lâu r. Ở nhà vẫn ăn tốt. Về đc đúng 2 hôm chơi ngoan, hôm t3 lại sốt. Đêm ngủ giật mình thon thót r hay dậy tìm mẹ khóc. Bé bỏ ăn dù e nấu những món bé rất thích. E tâm linh 1 chút bảo mẹ em đổi phòng ngủ cho cháu thì đêm bé ko dậy khóc nữa, chỉ tỉnh dậy chơi 1 lúc r ngủ. Nhưng tình trạng sốt bỏ ăn vẫn chưa hết.


E lo quá. Có mom nào có cao kiến hay kinh nghiệm j ko???


E ko dám nói vs ai. Nói ông bà ngoại thì sợ ông bà buồn, mà ông bà ko tin mấy chuyện tâm linh. Bà nội vs bố bé thì e càng ko dám kể....


Ntnay chắc e ko dám cho con về quê ngoại quá!!!