Hôm nay cả nhà thuê 1 con xe về quê chồng,gồm 5 người lớn và 3 e bé.Đường xá xa xôi,không biết đường đi ngoằn nghèo.BT 3t đến nơi thế mà hôm nay đi mất 5t.Chỉ vì không ai chỉ đường nên cả nhà dỗi,định quay về rồi.Chồng mình thì ở sẵn nhà đợi rồi.(gd mình tự nguyện về chơi,gd bmc kô mời)
Cuối cùng cũng đến nơi,may quá chỉ sợ 1 lũ trẻ con quấy khóc.gặp mc mình thắc mắc sao lại về trễ thế???mẹ mình ms bảo không ai chỉ đường nên không biết đường đi,thế là bà đổ lỗi luôn sang cho mình "thế cô con dâu lại không biết đường à"
Rồi cả nhà vào nc vs ông bà thông gia,còn mình dù mệt nhưg cố gắng xuống phụ bếp cùng mọi người.Cuối cùng đồ ăn cũng lên,tưởng đc ngồi yên vị rồi.Nhưng lát mc sai lấy cái muỗng,nồi cơm...vv.Mình nghĩ chắc có lẽ mình kô ở cùng bmc nên không có cơ hội đc làm,lv cũng để gần gũi hơn.
Ăn cơm xong,bc gọi riêng mình ra nc :
-thứ 1:Con cưới chồng đc 2t rồi,hnay bố phê bình con,con là dâu mới nên năng đt cho mc.bố là gv nên bố rất hiểu tâm lý mẹ con,khi đứa con zai lấy vợ thì tc bị san sẻ đi,1 tháng cũng phải đt ít nhất 2 lần(mình nhớ không nhầm mình đt ít cũng đc 5 lần + vs nhiu lần bmc gọi đt nữa).mc con nc vs bố là không hài lòng
-thứ 2: hôm qua cưới con chú sao con không về,mà hnay ms về,sao lại để cho mỗi chồng con về thôi vậy.Con lấy chồng phải nhập gia tùy tục,theo chồng.(nhà mình vừa mất trộm,về quê có phải về đc trong ngày đâu.nhanh cũng phải 3 ngày,quê chồng mình xa)
Ôi hóa ra về thăm các cụ là để bị phê phán soi xét thế sao?
Lúc lên xe ra về cả nhà mình hỏi bc gọi riêng có vc gì thế,làm mình cứ ú ớ không nói nên nhời
p/s: ms cưới chồng có được 2t thôi đấy,giờ đang sợ không dám sinh con ngay,sợ sau này bm không ra gì con khổ.