Chào mng . e đang rất cần lời khuyên của mng . mấy ngày qua e cũng rất mệt mỏi và bế tắc . Chuyện là e mới có bầu . e có nói việc này với ny e . Lúc đầu thì a ý cũng vui . Nhưng nhà a ý cũng k có điều kiện để cưới . a ý đang đi bán đồng hồ lương 5Tr 1 tháng . e thì hiện tại vẫn đang ở nhà , e đang muốn đi học cái nghề để kiếm thêm thu nhập tại nhà . Cả 2 bọn e đều muốn giữ con nhưng ny e a ý luôn lo sẽ ko đủ tiền để nuôi con , ko có tiền cưới e thì sợ gđ e k đồng ý , hàng xóm lại lời ra tiếng vào, vì a ý cứ phân vân giữ hay bỏ nên e cũng chưa dám nói với bố mẹ . bh a ý quyết định bảo e bỏ dù trong lòng rất dằn vặt . em với bạn bè a ý cũng khuyên rất nhiều rồi nhưng ko đc . hiện tại e cũng k biết làm ntn . e năm nay 22t ny e 26t , thật sự e cũng k muốn bỏ con 1 chút nào cả vì dù sao cũng là máu mủ của mình . E đã khuyên mấy ngày hôm nay nhưng a ý vẫn k thay đổi . Ac đọc cho e lời khuyên với , chả lẽ e phải bỏ con của mình thật sao..