Chào anh chị


Chuyện của em thế này, e mới phát hiện có bầu được gần 5 wks mà cũng là do cả hai bất cẩn. Thông báo cho ny thì ông í cũng nửa mừng nửa lo, lúc lại nói sợ làm e thấy rất chán nản vì ny k vui mừng.


Profile thì 1 đứa 26, 1 đứa 27t. Gia đình cả hai đều là công chức, phía bên nhà bạn trai em thì làm lớn hơn nên hai bác rất chỉn chu và giữ vững hình ảnh dù đã nghỉ hưu, e vừa đi Mĩ học xog thạc sĩ về là thế nhưng bâyh mới đc 2 tháng chưa có công ăn việc làm thì đùng cái có baby.


Em có nói bạn trai thông báo với bố mẹ thì anh í vẫn lưỡng lự, nói qua tháng sau mới nói được vì giờ phải lo xong công việc đã k thì bố mẹ sẽ rất thất vọng. Ông bc thì tiền sử bệnh tim nên ny còn nói có khi nghe đc tin ông í đứt dây j chết thì sao làm e khóc suốt vì ny nói những lời đó với e. Về quan hệ với mc thì cũng k vui vẻ gì, trc thì bà í lịch sự k ghét k thương nhưng gần đây thì bà í tránh mặt e, thậm chí gđ k mời e tới nhà khi biết e mới từ Mĩ về nữa vì nhiều vấn đề khi hai đứa bọn e ở bên Mĩ với nhau 1 năm trước.


Không biết trong hoàn cảnh này thì đám cưới sẽ thế nào ạ, bâyh cả hai phụ thuộc tài chính vào bm bên nhà ny e, mẹ e cũng nghỉ hưu rồi nên cũng chỉ đủ sống, quan hệ đã k tốt, h thế này giống ép cưới rồi ăn bám nhà ngta quá. Từ ngày biết có baby mà em khóc suốt, e chỉ mong ny an ủi thăm hỏi nhưng ny cũng chỉ qua loa, mà bthg thì là ng tình cảm lắm lắm đến ai cũng phải ghen tị với chuyện tình cảm bọn em. E cứ p nghĩ mãi là nên thông cảm cho a í vì a í chưa có cv vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ nên hoang mang thật. Giờ em chờ thêm hai-3 tuần nữa đợi ny thông báo bmc rồi xem í nhà ngta thế nào, e cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu trhop xấu thì sẽ 1m nuôi con mà sao thấy tiếc cái ty 3 năm qua quá, chỉ vì có baby lẽ ra là điều vui mà lại thành ra tình cảm xấu đi thế này