Chào cả nhà WT!


Mình là thành viên mới có tâm sự buồn thật là buồn.


Mình và chồng mình lấy nhau dc gần 1 năm nhưng thời gian ở gần nhau chưa đầy 1 tháng vì ch mình làm công an mà công tác trong nam còn mình lại làm ngoài bắc.


May mắn và hạnh phúc cho vc mình được lên chức ông bố bà mẹ.Giờ mình bầu 8tháng rồi.


Chồng mình bảo mình gửi địa chỉ để anh ấy gửi đơn ly hôn về ký. Vì chán ghét mình sống với mình như địa ngục.


Mới đọc tin nhắn mình chết lặng người, nhưng nghĩ đến con mình đã lấy lại cân bằng. Và cũng chuẩn bị tinh thần làm bà mẹ đơn thân!


Mình khóc nhiều lắm nhưng ko dám để ai biết cả mẹ lẫn bố mẹ chồng.


Vậy nên chẳng có lý do gì mình không ký vào đơn ly hôn đúng ko các mẹ!


Cảm ơn Wetretho đã cho mình nơi chia sẽ nổi niềm.