Bất lực nhìn chồng ngoại tình, hướng đi nào cho gia đình tôi
Chúng tôi lấy nhau được 13 năm, đã có 2 con 1 trai 1 gái, con trai đã 11 tuổi, con gái 5 tuổi. Trong 10 năm đầu nhiều cay đắng, uất nghẹn, khó khăn… tưởng rằng mấy năm gần đây có biến chuyển gia đình có thể bước sang 1 giai đoạn mới, ai ngờ đâu!
10 năm đầu chồng tôi ko có công việc ổn định, lúc có việc thì lương thấp, nợ lương, lúc thất nghiệp thì vài tháng đến cả năm vật vờ để vợ trợ cấp, không đóng góp đồng nào nuôi con. Thời gian đầu 2vc và con ở nhà nội (ngoại thành HN), đến lúc con hơi lớn, tôi lấy lý do về nhà ngoại ở, và ở lỳ cả chục năm đến gần đây. Tất nhiên tôi biết việc ở nhà ngoại sẽ gây khó chịu cho chồng, nh vì mâu thuẫn với nhà nội và với chính chồng tôi, tôi chán nản nên tự quyết định việc lên ở nhà ngoại. Thời gian đầu chồng có khó chịu, nhưng cũng dần quen, khi có việc ở quê thì về, còn đâu ở nhà ngoại với vợ con. Các anh chị em nhà nội của chồng cũng dần thoát ly ở quê, không ai còn ở nhà cũ ở quê nữa.
3 năm trước, sau khi chồng thất nghiệp 1 năm, tôi lấy tiền của mình và vay Ngân hàng thêm 1 nửa để mua xe ô tô cho chồng chạy, được em chồng giới thiệu, chồng tôi chạy Hợp đồng với công ty, cũng có thu nhập được 20 triệu 1 tháng (kể cả tiền xăng xe). Sau đó cv của tôi khá tốt, nên tích lũy thêm được ít tiền, mấy tháng trước 2 vc mua nhà. Sau nhiều chọn lựa 2vc mua nhà chung cư gần anh chị em nhà nội. Khi mua nhà thì nhà nội cho và nợ khoảng 1/3 ( 1 nửa cho 1 nửa nợ), nhà ngoại cho 1/3 (cũng thế), còn tự tiền của tôi và vay mượn bạn bè phần còn lại.
Nào ngờ vừa được mấy tháng tôi phát hiện bị ung thử tử cung, phải cắt bỏ tử cung và 2 tháng gần đây chồng tôi thay đổi hẳn thái độ. Phải nói là trước đây 2vc có lúc cãi nhau có lúc bình thường, nh chuyện vợ chồng thì cũng đều đặn, nên cân bằng và hòa thuận được. Từ lúc tôi bị bệnh và phải phẫu thuật, đã 2 tháng 2 vc ko quan hệ, ban đầu chồng tôi có vẻ sốc nh vẫn an ủi vợ, sau đó chồng tôi đi triền miên, kiếm cớ công việc, phải về quê để đi cả đêm. 1 tháng ngủ ở nhà chỉ được vài ngày, và tháng này lại tiếp diễn.
Khi tôi hỏi đến đi đâu làm việc gì thì thái độ khó chịu, hằn học, còn quay ra bảo tôi là đi có việc, đi kiếm tiền, và giờ bản thân tôi thấy bế tắc, ko biết phải đối xử ntn với chồng, phải vạch mặt chồng đi đâu làm gì chơi bời gì hay buông xuôi tất thảy mọi chuyện.