Tôi mới kết hôn được khoảng 2 tháng. Chồng tôi thì nghèo và công việc thì cũng không gọi là tốt lắm. Nhưng đó thực sự là người tôi yêu. Nhưng chính vì nghèo nên mẹ tôi không thích chồng tôi.
Nhà tôi có mở cửa hàng buôn bán. Tôi và chồng đều có công việc riêng. Nhưng cuối tuần vẫn về thăm nhà tôi (vì gia đình chồng ở xa). Chúng tôi có phụ giúp mẹ tìm nguồn hàng giá rẻ, tím những khách hàng để bán hàng giúp. Từ hồi chưa cưới đã giúp như thế rồi. Có 1 lần chồng tôi tìm được khách hàng, bán được số tiền rất lớn, lời cũng rất nhiều. Nên tôi mới bàn với chồng nói mẹ chia lại 1/2 số tiền lời. Vì thực sự chúng tôi đi làm, lương cũng không được bao nhiêu. Hơn nữa, lại chuyên tâm làm việc ở nhà hơn.
Sau đó mẹ có đề nghị là sẽ chuyển hết cho chúng tôi làm. Nhưng ba không chịu, va nói cùng làm rối phân chia 1/2. Hôm nay, chỉ 1 chuyện nhỏ mẹ va tôi cãi nhau. Mẹ lại lôi chuyện là lần trước tôi đòi mẹ chia lại 1/2 tiền lời và mẹ nói rằng tôi quá tính toán. Nếu cứ như vậy, tôi không dám để chồng tôi về làm, vì thế nào cũng xảy ra xích mích, mà chồng tôi là người rất tự ái. Trong lúc nóng giận, tôi đã nói mẹ là tôi không cần thứ gì ở nhà này hết. Tôi đã không ngại đường xa đi tìm nguồn hàng rẻ cho mẹ, mà cuối cùng mẹ nói tôi tính toán.