có ai như mình kô? có chồng hờ hững cũng như kô. Mình lập gia đình được 1 năm rồi, cả 2 đều trên 40. Cuộc sống bên xứ người đã buồn, gặp chồng hờ hững còn buồn hơn. Ox đi làm về là ôm tivi đến khi đi ngủ, còn mình thì lu bu việc này nọ, khi vào ngồi muốn nói chuyện cũng kô được, vì ox đang xem tivi, kô muốn bị quấy rầy. Còn chuyện quan hệ vợ chồng thì thật là tẻ nhạt. Mình luôn là người chủ động, có khi thì ox đồng ý, nhưng đa số là từ chối, viện lý do này nọ nên mình cũng tự ái và cũng kô chủ động nữa. Khi ox có nhu cầu thì kô cần biết mình muốn hay kô mà chỉ nói yêu đi rồi cho vô luôn mà kô có khúc dạo đầu gì cả. Do đó, từ hồi lâp gia đình, mình chưa bao giờ biết đến cảm giác thăng hoa là gì. Phần nghĩ ox đi làm mệt nên mình cũng kô đòi hỏi chuyện này, để cho ox có sức khỏe mà làm việc. Nhưng khi ox muốn là mình chiều ngay, tuy rằng mình kô có hứng thú hay cảm giác gì cả. Mình cũng thỉnh thoảng chủ động, chứ kô để ox đói chuyện này. Vậy mà 1 1 chuyện làm mình băn khoăn và suy nghĩ mãi. Đó là thỉnh thoảng mình bắt gặp ox tự sướng. Vậy là sao? kô lẽ mình kô xứng đáng để ox yêu sao? điều này làm mình suy nghĩ mãi và buồn. Còn ox khi biết mình bắt gặp thì cũng tỉnh bơ thôi. ...