Em sinh năm 91, ở tuổi của em mà có chồng thì cũng coi là sớm so với bạn cùng tuổi


Ngày lấy nhau bố mẹ em ngăn cản ghê lắm, nói rằng lấy chồng bằng tuổi số sẽ khổ , nhưng em cứ đâm đầu vào thề sống thề chết


Giờ thì em thấy sợ lấy chồng rồi


Chồng em mê game lắm các chị ạ, chỉ là game trên điện thoại thôi nhưng lại mê hơn cả game trên máy tính. hồi xưa em cứ nghĩ chơi game ngoài quán net mới sinh ra những con nghiện game nhưng không ngờ chơi game trên mobile cũng vậy.


Cách đây 3 tháng lúc em biết tin có bầu bé Gấu, em cứ nghĩ là đầu tư tiền cho anh ấy chơi game trên điện thoại thì sẽ hạn chế được khoản gái gú lô đề cờ bạc, Nhưng hỡi ôi chơi game còn hơn là đi đánh đề. Bao nhiêu tiền hàng tiền buôn gỗ anh ấy đập vào điện tử hết.


Ngày trước hai vợ chồng hay đi chơi loăng quăng, cafe hoặc dã ngoại cho xả stress, giờ thì a ấy cứ ôm cái điện thoại thôi, đi đâu cũng không rời được cái ipad, lắm lúc em muốn đập ra cho chồng em khỏi chơi nữa.


Hôm vừa rồi a ấy nói dối em là đi gặp bạn cấp 3 nhưng thật ra là đi off game, toàn bọn choai choai cấp 3 , con gái thì ăn mặc hở hang lộ hàng, con trai thì đầu tóc như thằng ăn cướp. Rồi còn cái trò vợ vợ chồng chồng nữa mới điên, cảm giác chồng mình gọi 1 con bé lớp 9 là vợ nghe thật tủi


Em khóc hết nước mắt nhưng chồng em không thay đổi.


Em bực quá đành làm căng đòi li dị - chồng em đòi bỏ em.


2 ngày nay tình hình có vẻ đỡ căng thẳng hơn :( chồng em vẫn chơi nhưng biết ý chơi ít hơn. Em thật sự không muốn cấm đoán chồng mình nhưng những gì anh ấy làm khiến em thật sự suy sụp.


không biết chồng em đọc được ở đâu bài báo " Chơi game mobile giúp cánh đàn ông thoát BẤT LỰC" mà em vừa khóc vừa cười.


Chồng em hứa sẽ bỏ game đang chơi chuyển sang chơi, nhưng lại chuyển sang game khác và hứa như đinh đóng cột là " game này là game Tam Quốc " nên không có trai gái hay bọn trẻ con, chỉ có người già thích Tam Quốc mới chơi game này.


Em bán tín bán nghi, mò ipad xem tên game, nó ghi là game Tinh Binh các chị ạ, đọc cái tên mà em lại nghĩ đến bài báo về mấy cái game 18+ rồi chồng em chơi nhiều sẽ bị nhiễm thì sao.


Thật sự bây giờ em đang rất hoang mang, Gấu nhà em mới được 12 tuần tuổi, em không muốn con em sinh ra mà không có Bố


Nhưng nếu bố cháu cứ như này thật sự em chẳng thiết tha gì nữa.


Em cần 1 lời khuyên trong lúc này.