Mình đang cần một lời tư vấn của các bác trai từng trải ( ti nhiên các bác gái hoặc các em gái nếu đã từng nhìn thấy rồi thì cũng rất tốt ).
Số là thế này vợ em thì có truyền thống là ít nói và ít quan tâm đến người khác ( và cũng không khéo giả tạo được). Cái này thì khác mình, mình ko yêu , ko thích nhưng mình vẫn có thể nói cười và giả vờ quan tâm được....Nói về cái sự ít quan tâm thì nói thật thế này ( các bác đừng cười nha ) : kể cả hồi yêu nhau cưa tán, đi ăn với nhau mình cũng chẳng được bà xã gắp cho cái gì khi đi ăn với nhau... Nhưng mình nghĩ cái đó ko quan trọng, vợ mình tốt tính thế là OK.
Tuy nhiên, vấn đề là các cụ nhà mình ( ông bà nội) không chịu hiểu cho cái sự ko khéo của vợ mình. Nên mặc dù từ lúc yêu các cụ cũng biết nó là ko khéo rồi, nhưng bây giờ lấy vợ lấy chồng rồi lúc cụ bà ra chăm cháu thì có nhiều chuyện.
Các cụ lúc nào cũng chỉ trích bà xã là ko quan tâm đến đằng nội....Mình thì ra sức bảo vệ vợ rằng đó ko phải bản chất vợ... Kết quả mình nhìn thấy rằng càng bảo vệ thì nó lại càng theo chiều hướng ngược lại là các cụ càng chỉ trích to hơn....
Nhức hết cả đầu !
Bố mẹ nào cao kiến chỉ giáo cho mình để mình dẹp được cái loạn này với .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bác Chủ top. Bác biết công bằng vậy...
Hiện nay tình hình chiến sự đã tạm lắng. Mặt hồ đã bình yên. Hi vọng là nó sẽ kéo...
Tớ đọc topic mà cứ như chuyện của mình.Hic...cơ mà chồng tớ lại có suy nghĩ...
Tất nhiên hồi ở chung cũng có chút va chạm vì...
Tính mình thì ngược lại với vợ bác là mình xởi...