Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
n
nightchill
17 năm trước
Báo cáo
Bao nhiêu ngày để mà đếm ngược?
Ngày thứ 2 kể từ lúc chúng mình đi đến thoả thuận ... ly thân!!!:cool:
Trách móc, nhiết mắng, càu nhàu, vẫn không có gì thay đổi...ngày hôm đó.
Chẳng thể phân biệt ai đúng ai sai... kể cả việc tôi lập nên cái thread này...để làm gì nhì? để tự an ủi? để tự thoả mãn? để tìm một ai đó ủng hộ? :RaisedEye
Mọi chuyện như thế nào nhỉ? chẳng thế nào cả.
Vợ tôi ngoại tình.. tôi bị cắm sừng các bạn ạ^^ một cái sừng dài, đẹp , bóng bẩy...tưởng như trời đất sụp đổ, tưởng như đã cắt cụt và trơ gốc. Có lẽ một số người đã biết tôi là ai, tôi đã từng post gì, nói gì...tôi không phủ nhận, nhưng đúng là có những cái...không thể kiểm soát nổi...
Ném đá tôi cũng được, an ủi tôi cũng được...tôi chẳng là ai cả và cũng chẳng biết phải làm gì cả.
Rồi cái gia đình này sẽ còn đi về đâu? ly hôn ư? con tôi thế nào? 2 đứa cơ đấy.
Nhìn con mình mà tôi nghĩ đến ngày chúng nó phải nhìn nhau qua song cửa mà buồn...
Nhìn bản thân mình trong gương ... chẳng ra giống gì cả....:Laughing::Laughing::Laughing:
Kể từ cái ngày cô ấy hứa hẹn... hứa gì nhỉ?
"Em sẽ chấm giứt...sẽ không liên lạc...sẽ quay về ..."
Cái dấu 3 chấm ấy thật là ý nghĩa...chẳng biết là chấm giứt với ai... cũng chẳng biết là quay về bên nào... tiếc là mình không nhận ra sớm hơn, có lẽ mình là loại ngu lâu dốt bền.
Chỉ biết rằng.. con người , một khi không giữ được lời hứa của mình.. thì chẳng còn gì để nói, để biện minh nữa...trời thật biết cách trêu người...
Không có thời gian, chẳng có tiền bạc, nhưng có cái quyền đòi nuôi con...
Không có thời gian, chẳng có tiền bạc, nhưng có cái quyền mua điện thoại, mua sim mới và liên lạc với ai đó ... gọi đó là tự do cá nhân...
Không có thời gian, chẳng có tiền bạc, nhưng có cái quyền phá bỏ lời hứa của chính mình, gọi đó là tôn trọng ... người khác...
Và có những lúc tôi tự hỏi "tại sao mình lại phải muốn mọi thứ phải đến mức cùng cực như vậy nhỉ?"
Để rồi tôi yên tâm? để rồi tôi nhẹ nhõm?
Chắc cũng một phần....phần khác chính là cái tôi học được từ WTT này...
"Trái nho có thể làm thành rượu nho, nhưng chai rượu nho chẳng bao giờ ép ngược lại thành trái nho được nữa" -> đúng, hoàn toàn đúng, tôi đã nhìn thấy...như một kết quả được báo trước nếu người ta không chịu đập nát chai rượu ấy đi... mà một lần nữa... cái quyền ấy không nằm trong tay tôi.
Trong tay tôi chỉ toàn là bài học thôi, tôi cũng chỉ là một cậu học sinh.... hahahhaha... như nó....
Còn gì nữa nhỉ?...
"Sau một thời gian làm tổn thương nhau và bị tổn thương, người bị tổn thương sẽ phải gắng guợng, nhưng một khi kẻ đó đã đứng lên được, đồng nghĩa với việc họ đã học được cách sống mà không cần bạn đời nữa..."
Không có kẻ thắng người thua...vì tôi đã chẳng cần quan tâm nữa...không có vị đắng, cũng chẳng thấy cái cay, chẳng còn vị gì nữa...cũng còn may...mình không bị lừa quá lâu.
Cũng chẳng biết ai đã cố gắng và ai không cố gắng nữa...những cố gắng của em ... đem lại cho anh không gì khác ngoài cái đau, mỗi lần một cách và dần dần anh cũng chẳng thấy đau nữa...hết rồi.. nhỉ...:Thinking:
Có lẽ anh sai...có lẽ là em sai... nhưng cũng có lẽ.... chẳng còn quan trọng nữa.
Tại sao tôi buộc phải học những thứ như thế...buộc phải chấp nhận cuộc sống như thế này? Bị uy hiếp bởi 2 đứa con nhỏ chưa đứa nào tròn 5 tuổi sao?
Hahahah đúng là hổ dữ không ăn thịt con...đôi lúc tôi muốn lật ngược ván cờ, đôi lúc tôi muốn được chơi lại ván cờ của cuộc đời mình.
Nhưng không...tôi chấp nhận thực tại...và đó là cách duy nhất.
Và mục tiêu tôi lập nên cái thread này ... là để mình tự nhìn thấy những gì mình đang làm...nhìn thấy bản thân mình ... ở một góc nhìn của người thứ 3..đơn giản nhỉ...
Quảng cáo
Lên đầu trang