Các mẹ hãy tư vấn giúp em với, em phải làm thế nào bây giờ, em bế tắc quá?
Em là một phó hiệu trưởng THPT, nhưng 20 năm nay luôn bị chồng bạo hành. Em cố chịu đựng và không muốn cho ai biết vì rất ngượng. Đã nhiều lần em có ý định ly hôn nhưng lại thương con. Hi vọng rằng nhiều tuổi lên thì chồng em thay đổi nhưng bao nhiêu năm qua vẫn thế, cứ vợ chồng có chuyện xích mích là hắn lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. (Xin nói thêm là chồng em trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học bổ túc văn hoá, không có nghề nghiệp ổn định. Kinh tế trong nhà em lo là chủ yếu). Lúc đầu lấy nhau thì em cũng yêu chồng, nhưng dần dần tình cảm nhạt phai vì hắn hay đánh vợ, lại kém cỏi đủ mọi đường, không lo được kinh tế gia đình cũng không chia sẻ công việc nhà với vợ. Em muốn li hôn nhưng lại lo con cái và bố mẹ bị mang tiếng. Con em hiện 1 đứa đang học đại học, 1 đứa mới gần 3 tuổi. Chả biết làm thế nào để cải thiện tình hình. Có mẹ nào ở vào hoàn cảnh giống em không, xin cho em một lời khuyên