Mình biết chuyện của mình cũng “bé như con muỗi” so với chuyện của đa số bạn ở đây, và mình cũng đã post về vấn đề này đã 2 topic rồi. Nên mình đã rất phân vân trước khi type những dòng này. Nhưng mong muốn được các bạn chia xẻ và cho mình những lời khuyên chân thành và bổ ích như những topic trước vẫn mạnh mẽ hơn, nên mình lại mạn phép post thêm 1 topic nữa. Mong đây sẽ là lần cuối cùng mình post 1 topic thế này, sau khi mình tìm được phương án giải quyết dứt điểm. Các bạn giúp mình với nhé.
Mình lại phát hiện chồng mình vẫn liên lạc với cô gái đó:
Cô ta là Tiếp tân công ty cũ của chồng mình.
- Lần đầu tiên là cô ta ngồi vào lòng chồng mình tình tứ trong tấm hình chụp hôm Sinh Nhật cô ta.
Mình đã nghiêm túc nhắc nhở chồng mình và gọi điện thoại nói với cô ta là mình không bằng lòng và nhắc nhở cô ta là chồng mình đã có vợ con đàng hoàng rồi, cô ta đừng tự nhiên thái quá như thế.
Cô ta thách thức mình, chửi mình là không biết giữ chồng, còn làm phiền cô ta…
Hôm sau cô ta còn gọi điện thoại cho mình hăm dọa, bảo mình là cô ta sẽ làm tới cùng, vì mình đã “chọc tức” cô ta…
Chồng mình xin lỗi và hứa sẽ không liên lạc với cô ta nữa và nói rằng cô ta là loại hung dữ, trẻ con háo thắng, không hiểu chuyện, bảo mình đừng dây vào làm gì cho bực mình.
Rồi lại thấy tấm hình đó lưu trong laptop làm việc của chồng mà không có tầm hình nào của vợ con vì chồng bảo là laptop công ty cấp không dùng cho việc riêng. Mình đã khóc và nói với chồng mình rất thất vọng. Chồng bảo vô tình lưu lại và xin lỗi mình. Sau đó xóa đi và lưu hình vợ con lên cả desktop.
- Lần thứ hai, mình phát hiện chồng mình vẫn liên lạc và còn xin việc cho cô ta.
Chồng bảo anh vô tình, cô ta nhắn tin nhờ anh giới thiệu việc mới vì cô ta đã rất chán chỗ làm cũ (mọi người trong công ty tẩy chay cô ta vì chuyện cô ta huyênh hoang kể chuyện đã làm với chồng mình và mình – Mình biết chuyện cũng do người trong công ty này kể cho mình nghe để “lo liệu việc gia đình”). Mà cũng trong lúc đó có bạn anh nhờ tìm giúp thư ký nên anh giới thiệu luôn.
Mình tiếp tục nói chuyện với chồng, bảo chồng rằng anh liên lạc với cô ta như thế là không giữ lời hứa với vợ, xúc phạm vợ. Cô ta đã hăm dọa thách thức mình như thế mà chồng mình vẫn liên lạc qua lại như vậy chẳng khác nào “bật đèn xanh” cho cô ta rằng anh sẵn sàng lừa dối vợ con để cùng cô ta “phiêu lưu”…Chồng xin lỗi và hứa sẽ không liên lạc với cô ta nữa.
- Lần thứ ba, mình phát hiện trong máy chồng tin nhắn cô ta “Sắp đến Sinh Nhật của anh rồi phải không? Ngày mấy vậy anh? Em O”. Trả lời: “Ngày/tháng”.
Tin nhắn trong số điện thoại công ty mới cấp rất gần đây. Chồng vẫn giữ số cũ, dùng 1 máy 2 sim. Chồng bảo không biết sao cô ta có số điện thoại mới này. Và khi cô ta gọi thì anh cũng theo thói quen, lịch sự trả lời. Vậy thôi. Không có ý gì khác. Mình lại quan trọng hóa vấn đề lên thôi.
Hói tại sao vợ đã xóa số ĐT của cô ta trong máy chồng, sao chồng lại tiếp tục lưu. Vậy chồng và cô ta vẫn liên lạc nên chồng mới có số ĐT cô ta để lưu lại.
Chồng nói lưu số cô ta để biết số mà ignore, không nghe điện thoại khi cô ta gọi(?).
Và gần đây vẫn liên lạc nên cô ta mới có số điện thoại mới.
Cô ta nhắn vào số điện thoại mới vì nghĩ chồng có 2 điện thoại, số mới là bí mật nên có thể vợ không phát hiện ra.
Mình nói chồng quá coi thường mình. Chồng đã hứa mà không làm được. Nếu cứ cho là thói quen không suy nghĩ mà trả lời thì hóa ra những lời mình nói chồng không để tâm để trí gì cả. Còn nếu vì lịch sự mà trả lời thì hóa ra chồng xem việc tỏ ra lịch sự với hạng con gái như thế quan trọng hơn cảm giác của vợ hay sao.
Mình không làm dữ với cô ta, vì nghĩ rằng chồng mới là người chủ chốt trong vấn đề này. Nếu cô ta cứ đeo bám à ơi mà chồng cứ lờ đi thì cô ta sẽ nản mà chấm dứt thôi. Vậm mà chồng làm mình thất vọng. Và cả chồng mình và cô ta đề đang chơi “qua mặt” mình. Vậy chồng muốn gì? Mình đã từng nói, nếu chồng không còn yêu mình, mình sẵn sàng chia tay, “giải thoát” cho chồng, đừng lén lút sau lưng mình, hèn lắm.
Mình còn trẻ đẹp nhưng luôn cố gắng hết sức tránh xa mọi cám dỗ để chồng yên tâm. Mình lấy chồng xong là 1 dạ 1 lòng vì chồng con. Lúc nào mình cũng yêu chiều chồng, chia xẻ tâm tư, chăm sóc chồng con chu đáo. Sao chồng mình đã từng ấy tuổi (47t rồi), đã từng đỗ vỡ hôn nhân do bị người ta lừa dối ngoại tình, thì sẽ hiểu nỗi đau đó và học hỏi từ đó để cùng mình xây dựng gia đình bền vững, sao lại làm những chuyện như thế.
Chồng lại rối rít xin lỗi và hứa sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng mình biết, với bản tính “dày mặt” của cô ta và “cả nể” của chồng mình, rồi sẽ có lần thứ 4, thứ 5, thứ n…
Mình đã quá mệt mỏi với công việc ở 1 công ty nước ngoài luôn cạnh tranh khắc nghiệt để giữ việc, chăm con kén ăn còi ốm liên miên, giờ lại chồng mình…Mình kiệt sức. Hôm trước đang ở công ty mình bị ngất, đồng nghiệp phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ bảo mình bị suy nhược, cho thuốc trị trầm cảm, dặn nghĩ ngơi thư giãn…Nhưng quay cuồng công việc, con cái, nhà cửa, rồi lại phải tỏ ra quan tâm yêu chiều chồng, lại thêm chuyện này, làm mình rã rời…
Cuối tuần tới là SN chồng mình, chồng bảo làm tiệc ở nhà mời anh em bạn bè đến…Nói thực sao mình thấy chán quá…Cứ nghĩ đến việc có thể chồng và cô ta sẽ có 1 buổi tiệc lãng mạn nào đó bên nhau làm mình phát điên…