Các mẹ ah !


Ngày chưa cưới thì gặp ai cũng 1 câu hỏi : "bao giờ lấy chồng" đến nỗi sợ về quê vì em cũng cán mốc 27 rồi. Nghe nhiều quá sốt hết cả ruột ! Đến lúc lấy ck xong thì gặp ai từ nhà đẻ cho đến nhà ck cũng 1 câu hỏi :" có gì chưa?". sốt ruột tập 2 !


tháng trc em cũng cứ tưởng con về với mình vì em chậm kinh( mọi khi em khá đều). vừa mừng vừa lo ! lo vì em chót uống thuốc kháng sinh khi bị đau tiền đình. em thử đến 3 que thử thai, đi siêu âm ổ bụng, đầu dò đủ cả. cuối cùng chậm đến ngày thứ 25 em đèn đỏ quay trở về chắc là do tác động của thuốc kháng sinh và lo lắng quá nên bị chậm. Tự an ủi bản thân: thôi, cũng may vì mình uống thuốc.


Thâng này em quyết tâm cúm co, đau đầu là không thuốc thang gì hết. cứ tỏi hấp mật ong em diễn, ơn trời cũng nhanh khỏi thật ! và giờ nếu tính theo ngày kinh trước thì em bị chậm 4 ngày rồi. ngực căng tức và đau kinh khủng từ 10 ngày trc đến giờ vẫn ko giảm, cũng kể từ đó bụng cứ lâm dâm đau.......Hiện tượng cũng khá giống như khi chuẩn bị đến ngày kinh chỉ là mức độ cao hơn.Thở dài 1 cái: thôi đừng có hi vong, lại như tháng trước thôi !


28t, em muốn làm mẹ lắm rồi các mẹ ơi. huhu!