Mình đã ly hôn 5 năm, 32 tuổi có 1 bé 4 tuổi, hai tháng nay mình vừa quen với một người. Người ấy cũng đã ly hôn, 36 tuổi, có 1 con khoảng 4 tuổi hiện đang sống với mẹ. Lúc mới quen người ấy rất quan tâm mình, ngày nào cũng gởi tin nhắn, hay chat...Khoảng 10 ngày gần đây mình cảm giác người ấy rất lạnh nhạt với mình. Người ấy không còn chờ đợi mình online để chat nữa. Mình gởi tin nhắn offline người ấy cũng không trả lời. Mình nhắn tin qua điện thoại thì cũng trả lời ngắn ngủn qua loa cho xong. Mình nhắn tin hỏi anh ấy vì sao lạnh nhạt với mình, nếu không còn tình cảm thì mình nói lời chia tay cho rõ ràng. Anh ấy trả lời tại anh ấy bận nhiều việc, vẫn còn rất thương mình. Mấy lần hẹn gần đây đều do mình chủ động hẹn, phải hẹn lần này rồi lần khác mới gặp được nhau. Mình khổ tâm quá. Hỏi thì anh ấy nói rất muốn gặp mình, tại vì bận nhiều việc. Khi gặp mình thì lại mang theo Laptop lại cũng làm việc. Mình chỉ nhìn anh ấy làm việc, không nói chuyện tâm sự được gì cả.
Giờ mình quyết định kiềm nén nỗi nhớ anh ấy trong lòng, quyết định không nhắn tin liên lạc với anh ấy nữa. Thử xem khi nào anh ấy nhắn tin hay liên lạc với mình.
Các bạn cho mình lời khuyên nhé, vậy tình cảm của anh ấy đối với mình như thế nào?