Em gặp bạn trai em lúc em vừa đi mổ chữa viêm xoang về. Sau phẫu thuật cơ thể em phản ứng không tốt nên em phải đi bác sỹ liên tiếp trong 2 tháng sau đó. Rồi tiếp theo em bị sốt virut trong 1 tuần. Sau đó, em thấy mệt mỏi quá mới đi khám và uống thuốc nam để bồi bổ sức khỏe. Chị bác sỹ khuyên em nên uống Giloba tăng tuần hoàn não 1 thời gian. Sau đấy anh ý cũng thấy em tái xanh tái xám khi bị đau bụng kinh. Rồi em lại bị mọc răng khôn, đau mất mấy hôm. Và cứ trời lạnh là em hay bị ho vì lạnh, hết bị lạnh em cũng hết ho. Nói chung là đợt sau mổ sức khỏe em cũng kém, giờ thì đỡ hơn rồi. Cân nặng của em thì đều đều ở 48kg, em cao 1m62.
Bạn trai em cũng yêu em. Anh ý nói rằng có căn cứ để nghĩ như vậy. Và vì yêu em nên anh ý cũng đang tìm hiểu để kết luận được. Chứ bây giờ anh ý chưa kết luận gì cả, và muốn chia sẻ nên mới nói với em.
Các anh chị bảo em phải nghĩ sao? Làm sao bây giờ? Em cảm ơn các anh chị.