Chào cả nhà!


Em năm nay 22 tuổi, quen một anh 29t. Mới quen nhau mấy ngày thôi, anh ý đã nói yêu và muốn cưới. Anh ý đang học ts còn 3 năm nữa, e cũng còn 1 năm rưỡi nữa. Em không muốn cưới sớm. E muốn học xong ổn định cv rồi mới nghĩ tới chuyện lấy chồng.


Vấn đề ở đây là anh ý đòi qh, e kiên quyết không đồng ý chuyện vượt rào trước hôn nhân. Vì thế a ý nói muốn cưới luôn, không thì làm giấy đk trước cũng được. E không đồng ý vì e còn đang học, và cũng mới quen chưa đủ hiểu nhau. Em cũng nói thẳng suy nghĩ của mình. Có vẻ anh ý không hiểu và bằng lòng với suy nghĩ của e. A bảo a buồn rằng e không muốn lấy a ý rằng a sắp 30 rồi, anh cần ổn định, còn vđ sinh lý không thể nhịn lâu thêm được vì đã nhịn 29 năm rồi, nó còn ảnh hưởng sức khoẻ, .... Em cũng thấy thương thương, nhưng mà cũng rất sợ. E chẳng biết làm sao nữa... E rất cần lời khuyên của các chị!