Bạn trai cứ tìm hiểu về quá khứ không tốt, phải làm sao bây giờ?
Mong các anh/chị cho em 1 lời tư vấn với. Chuyện của đứa em gái em là thế này, ngày nó 18t có quen 1 người đàn ông, ban đầu không biết anh ta đã có vợ (nhưng đã li dị) và đứa con, rồi sau này biết, nhưng nó vẫn thương người đàn ông đó và 2 người có quan hệ td với nhau, nhưng rồi bộ mặt sở khanh của anh ta lòi ra và anh ta chia tay với em gái em với lý do hết sức vô duyên (do nhà em xa với nhà hắn ta). Sau đó hắn ta lại tiếp tục quen những bé gái khác. Trong tầm 18,19 tuổi thôi. Giống như hắn tìm girl trinh để làm ăn cho khắm khá, như lời mấy đại gia hay nói. Em gái em suy sụp 1 thời gian, nhưng em đã giúp nó gượng dậy và đi học lại bình thường, hiện tại bây giờ nó có quen 1 người bạn trai với, anh này tính rất ghen, chỉ cần thấy em gái em nói chuyện với con trai là tra hỏi liền...rồi chuyện cũ của em gái em hắn cũng biết, do em gái em kể vì hắn hỏi về quá khứ. Sau đó anh này suốt ngày tìm hiểu nguyên nhân tại sao em gái em như vậy, rồi còn liên lạc với người đàn ông kia đòi chém giết gì đó...nói chung là gây lộn, về phần gia đình em thì bạn trai nhỏ em em cũng có nói chuyện qua yahoo với em, hắn cứ nói về quá khứ của em em, rồi đổ lỗi cho gia đình em, nói chung là hắn ta cứ gặp em trên mạng là lại tìm hiểu chuyện ngày xưa của em gái em. Rồi chuyện em gái em lúc quen người cũ dễ dãi hắn cũng bắt lỗi em và nói chuyện với em ra vẻ như không tôn trọng gì cả, bảo rằng do 2 chị em ngủ chung, em ngủ toàn ôm em gái em, nên giờ quen ban trai cũng cho ôm vậy, nói là quen được ôm rồi, có ai suy nghĩ như hắn không? hắn nói chuyện với em gái em mà cứ chửi sao em ngu vậy...đại khái là hắn đúng, em gái em ko được cãi.Ngoài ra thì hắn cũng thương em gái em lắm. Nhưng em tự hỏi, em gái em liệu có hạnh phúc không nếu gặp phải 1 người ghen tuông và hay bới móc quá khứ như vậy? Em gái em vốn ngoan hiền, lễ phép lúc mới quen hắn, nhưng em thấy hắn đang chỉnh sửa để em gái em trở thành 1 người như hắn. Em có nên vào cuộc không?