Lâu rồi e không vào wtt, trước giờ e chỉ đi bàn về chuyện của người khác, nhưng hôm nay e thực sự bối rối về chuyện của e .


E năm nay 26t . Sau khi chia tay ex nửa năm, e quen a, hai tháng sau thì chính thức yêu nhau và đến giờ thì được khoảng 10 tháng . A là người Phúc Kiến - TQ và làm việc ở VN . Mẹ e nhận xét a hiền lành thật thà và yêu e thật lòng , tuy nhiên không được thông minh bằng e, hơn nữa lại ở xa, không biết tiếng Việt, nhưng mẹ e cũng không phản đối . Về gia đình a thì ban đầu phản đối rất dữ vì ở quê a, với điều kiện gia đình a kô khó để cưới vợ cho a, hơn nữa a cũng có kô ít người theo , và người dân ở đó quan niệm chỉ có người nghèo kô có tiền mới cưới vợ VN . Ngày 1/5 vừa rồi, bố mẹ và vợ chồng chú a có qua VN thăm a . Sau đó trước khi về bố mẹ và chú a có nói chuyện với cả 2 đứa và bảo ban đầu mục đích sang là để yêu cầu a về cưới vợ ( bạn học của e gái a) , nhưng gặp rồi thì thấy e kô như bố mẹ a tưởng tượng nên nếu bọn e quyết định đến với nhau thì cũng không phản đối . Còn chú a thì rất ủng hộ và còn nói nếu e sang đó kô biết làm gì thì có thể đến cty của chú a làm việc ( cty của chú a doanh thu 1 năm 10-20tr $, trước e cũng nghe a nói chú a có cty nhưng không ngờ quy mô lớn vậy ) . Vì vậy nên sau đó bọn e đã bàn bạc và dự định sang năm tới sẽ tự kinh doanh sau đó kết hôn .


Sau khi ở VN về thì bố a sốt liên tục phải nhập viện , đến CN rồi thì nhà a gọi điện nói bố a bị nhiễm trùng máu, nói a xin nghỉ việc ở cty để về chăm sóc bố . Trước khi về a nói muốn kết hôn ngay trong năm nay vì cả a và gia đình a đều kô thể chờ được đến năm 2013 ( mẹ e nói nếu cưới thì hoặc cưới năm nay, hoặc 2013 mới cho cưới ), cụ thể a về chăm sóc bố a 1 tháng đồng thời xin gia hạn visa cùng giấy tờ chứng nhận độc thân, đến cuối tháng 6 a sang thì bọn e đi đkkh , cuối năm sẽ tổ chức đám cưới . E đã đồng ý . Nhưng vấn đề của e là e chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn với a nhanh như vậy .


1.Mẹ e chưa chuẩn bị tâm lý về việc e sẽ qua đó sống, vì e vẫn nói với mẹ e rằng bọn e sẽ ổn định kinh tế để e có thể thường xuyên về thăm nhà mới cưới . Nếu cưới gấp, e sợ sẽ có khoảng thời gian dài không về thăm mẹ, khiến mẹ e shock và buồn ( bố mẹ e đã ly hôn và bố e đã có vợ mới )


2.E hoàn toàn chưa có khái niệm gì về quê hương a, kô biết sẽ sống và làm gì ở đó . Vậy nên e đang đợi xong visa sẽ sang thăm bố a và tiện thăm gd a luôn .


3.E vào cty làm đã hơn 3 năm, từ khi sếp e mới bắt đầu mở VP ở VN cho đến giờ mới bắt đầu có thành quả, e có chút tiếc nuối công sức chừng đó năm :Worried:


4.Bố mẹ a ( và cả a nữa ) đều đang rất mong có baby , nhưng e vẫn đang rất sợ khi nghĩ đến việc sinh con . E chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ .


E yêu a và vẫn xác định sẽ lấy a . Nhưng e cần thời gian để chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện, và bây giờ e vẫn chưa biết làm thế nào để kéo dài thời gian mà kô khiến a lo nghĩ linh tinh .