Lâu lắm rồi minh kg có thời gian ghé thăm trang này , gần đây công việc gia đình cứ loạn cả lên , tình cảm vợ chồng cứ nhạt như nước ốc , nếu có ai đó hỏi mình " Gia đình của bạn như thế nào ???? " mình sẵn sàng trả lời là " Gia đình mình rất yên ấm " bởi vì từ lâu lắm rồi có ai nói với ai tiếng nào đâu mà chẳng yên ấm , bởi vậy khi nhận được giấy chứng nhận gia đình văn hóa mình cãm thấy lòng buồn lắm . Mặc dù giữa mình với bà xã ở nhà vẫn đối xử với nhau bình thường nhưng trong thâm tâm mình hiểu rằng mọi việc chỉ là hình thức còn trong lòng chắc có lẽ nguội lạnh hết rồi , cũng có đôi lần mình có ý định ăn phở hay tìm 1 cuộc tình ngoài luồng nào đó để thoát khỏi trạng thái này nhưng rồi mình cũng biết sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc đẹp được . Bây giờ ngồi đây mình cứ tự hỏi rằng liệu BX cũng có suy nghĩ như mình hay không ??? Như vậy vợ chồng còn tin nhau được bao nhiêu % ???? có bạn nào đang ở hoàn cảnh giống mình kg chia sẻ cùng mình với????