Chuyện là tối hôm trước em và vợ có rủ thằng bạn thân của em qua chơi và ngủ lại. Bình thường thằng này rất tốt tính nhưng em để ý có nhiều biểu hiện thân mật và có cảm giác như nó thích vợ em. Tối hôm đấy thì thằng bạn mượn laptop để dùng, 2 vợ chồng em đi ngủ sớm. Sáng hôm sau em dùng lap kiểm tra lịch sử thì bắt quả tang nó lục lọi và copy những đoạn phim ân ái của 2 vợ chồng em sang điện thoại mặc dù em giấu rất kĩ. Em rất giận và vợ em khóc quá trời. Em cũng nói chuyện phải trái với thằng bạn một trận mặc dù k muốn gây hiềm khích vì trước giờ nó rất tốt. Vậy mà nó lại làm chuyện như vậy làm em phân biệt không nổi nó là bạn tốt hay bạn đểu nữa. Mong mọi người tư vấn giúp em em phải làm gì với cái mối quan hệ này?