Giúp em với cả nhà ơi! tối hôm qua em vô tình cầm laptop củ chồng, cô bạn thân của em nhảy vào chat em cũng giả bộ với tư cách chồng nói chuyện luôn, cô ấy than phiền công việc buồn, chán chồng...và kết thúc khi nào rãnh đi uống càphê với em nhé..trong lúc em là bạn thân có nghe chuyện ấy bao giờ đâu..em nghi ngờ từ trước cứ nhìn chồng em say đắm, nhưng em tin tưởng bạn thân vì cô ấy từ trước tới giờ rất có tư cách và có chồng rồi, về phía chồng em thì chưa có gì...nhưng mỡ treo miệng mèo thế này thì....cả nhà giúp em giải quyết với nhé..cư xử với cô này thế nào? và nói chuyện với chồng em vế vấn đề này ko?