Chào các bạn. Mình với D này từng là bạn học phổ thông với nhau. Cũng từng có vấn vương tí chút tình cảm. Ko biết ở D thế nào, nhưng trong mình chỉ là những điều thoảng qua, vì kéo dài ko lâu (1-2 tháng), lại là tình học trò, ko có gì sâu sắc cả.
Sau đó ra trường, mỗi người có 01 hướng đi mới, ko có dịp gặp lại nhau. Bẳng đi 3-4 năm gặp lại, D trở thành 01 thành viên trong nhóm bạn học phổ thông của tụi mình (6 người), kết thân với nhau.
Nhóm bạn đó duy trì cũng 10 năm nay rồi, ai cũng có gia đình cả. Nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Những khi đi chơi với nhóm bạn, cũng có mặt ông xã mình và vợ D. Tất cả đối xử thân thiết như anh em trong nhà.
Nhưng 1 năm gần đây, D cho mình biết D vẫn thường nghĩ đến mình, mặc dù vẫn yêu vợ thương con, nhưng trong lòng D, hình bóng của mình vẫn ko phai. Vẫn lấy mình làm mẫu với vợ nhà.:Sad:
Từ khi nghe D bày tỏ vậy, mình hạn chế gặp cũng như liên lạc với D, nhóm bạn cũng ít còn có dịp gặp nhau vì mỗi người mỗi ngã đi, kẻ Nam người Bắc. Mình ko muốn làm D phân tâm và làm xáo trộn cuộc sống gia đình của D. Vì mình hoàn toàn ko có tình cảm gì đặc biệt ngoài tình cảm bạn bè, nên mình tin mình sẽ ko bị ảnh hưởng gì.
Hôm nay sau 1 loạt tinh nhắn hỏi thăm nhau, D lại hỏi mình có bao giờ nghĩ đến D ko? Mình đã né tránh bằng câu trả lời :" tình cảm bạn bè bấy lâu nay, chơi chung thân thiết với nhau như vậy, nếu nói ko nghĩ đến thì quả là dối lòng". Có lẻ D hiểu mình đang cố tình nói khéo, nên D bảo " bấy lâu nay D làm ngơ rất khéo, nghĩa là ko bộc lộ ra ngoài nên mình ko ngờ rằng bao giờ D cũng đặt biệt quan tâm đến mình, rằng có chuyện gì, D cũng chỉ muốn tâm sự với mình..." và trách mình vô tâm nên hôm nay mới nói ra như vậy.
Giờ D bộc lộ như vậy, mình có nên tránh né ko gặp gỡ liên lạc với D hay ko? Mình cũng từng nói thẳng rằng D ko nên như vậy, hãy toàn tâm toàn ý giành cho vợ con. Nhưng D cứ nhân danh bạn bè, và bảo là D ko có gì cả, ko ảnh hưởng đến gia đình.....