Bạn thân của chồng 3 tháng liên tiếp hỏi vay tiền. Em sắp điên các mẹ ạ!
Các chị ơi giúp em cách trị lão chồng em và lão bạn thân của chồng em với! Chuyện là thế này ạ.
Chồng em có anh bạn thân cấp 3 ở quê, gần như thân nhất ạ. Anh này hơi nhập đồng một tý nên thỉnh thoảng bói toán, phán như thầy nên chồng em hay tin lắm. Hồi bọn em mới yêu nhau, sắp cưới mà anh bạn này cứ bảo ko hợp tuổi (chồng 85, vợ 87), làm chồng em hơi băn khoăn. Sau anh này bảo giờ hiện đại rồi nên cũng ko quan trọng lắm. Vụ này em biết sau khi đã cưới nên e muốn tách chồng em cho bớt thân, để bớt bị ảnh hưởng từ anh này.
Hồi anh bạn này cưới (khoảng 2009), chồng em có mừng 500k và cho vay 1000k để anh này lo cưới. Đến nay anh đó có 2 con rồi mà đợt vc em cưới (hồi tháng 3/2013), anh bạn này mừng lại 500k và khất số tiền kia, khi nào có mới trả. Cưới nhau sau 1 tháng vc em có bầu, anh này hỏi thăm ngày giờ hai vc em xxx rồi phán con gái. Em bảo chồng đừng tin linh tinh và thực tế là con zai. Đấy, cứ giở cái giọng thầy bói ra em ghét cực.
Hồi tháng 8, anh này gọi điện bảo chồng em trả hộ tiền chị vợ. Em thêm chi tiết là chị vợ anh này bị tàn tật, đang làm công nhân cắt chỉ ở một xưởng may tư nhân bên Vĩnh Tuy, ăn ở vô cùng cực khổ và lương bèo bọt. Chị ko có phương tiện đi lại nên tích cóp mua một cái xe đạp điện, nhờ vc em chở đi mua (vì hoàn cảnh chị ấy như thế nên chồng em coi như em gái và giúp đỡ mỗi khi chị ấy cần). Bố chị ấy thấy vậy gửi cho chị 2 triệu nhưng đưa con rể (là bạn thân chồng em đó) đi gửi hộ. Nhưng anh này vay nóng luôn nên khi chị ấy đi mua xe ko có tiền trả nên anh đó mới bảo chồng em trả hộ. Ô hô, hay thật đó, nói cứ dễ như ko ý. Em đã phật ý vụ này rồi. Nhưng vì chân chị ngắn quá nên ko mua nữa, và dĩ nhiên chồng e cũng ko trả hộ.
Đến giữa tháng 9 vừa rồi, anh này lại gọi điện vay tiền. Hỏi lý do thì bảo có việc gấp. Mẹ chồng em ở gần đó bảo vc em là bố mẹ, vợ chồng con cái anh này vẫn khỏe mạnh, vẫn có công ăn việc làm bình thường, chả ai ốm đau đi viện cả. Anh chồng em lại ậm ừ cho vay, em từ nhẹ nhàng đến quyết liệt rồi cuối cùng phải miễn cưỡng cho vay vì chồng bảo đã gia hạn khi nào em đẻ (cuối tháng 12 này). Nhưng "may quá", tài khoản ko đủ tiền để chuyển. Thế mà chồng em bảo để anh đi vay tiền cho anh đó vay. Ối giời ôi em nhảy dựng lên và em nhờ mẹ chồng can thiệp. Mẹ chồng em cũng đồng tình với em nên khuyên bảo chồng em. Nợ cũ còn chưa trả được lấy đâu ra mà trả nợ mới. Thế là thoát thêm vụ nữa.
Tưởng anh đó hết kiên nhẫn hỏi vay tiền nhà em rồi, thế mà mới hôm qua vừa đầu tháng đã lại gọi hỏi vay chồng em tiền mua thêm lô đất. Mẹ cha ơi, anh đó hiện tại đã có một cái nhà riêng, một cái của bố mẹ nhưng ông bà ko ở mà cho anh này ở luôn cả hai nhà, giờ lại muốn mua thêm đất để xây trang trại nữa. Em hỏi chồng em là anh đó có vấn đề về đầu óc ko mà vợ ngừoi ta còn hơn 2 tháng nữa đẻ, hơn 3 tháng nữa Tết mà vẫn hỏi vay gần chục triệu mua đất? Chồng em thì ỡm ờ "nếu mẹ tròn con vuông thì sẽ xem xét". Em bảo ko bao giờ xem với xét. Sinh con ra rồi vứt con đấy à? Ko ăn uống, sữa bỉm à. Chắc khi nào em phát điên thì anh chồng em và anh đó mới thôi vụ vay mượn này hay sao.
Nói thêm vợ chồng em tỉnh lẻ lên HN học và lập nghiệp. Chồng làm xây dựng, lương bập bõm, vợ làm văn phòng. Nhà đi thuê, bố mẹ hai bên làm ruộng ko hỗ trợ gì. Xét về hoàn cảnh nhà em với nhà anh đó thì một trời một vực. Thế mà anh đó còn suốt ngày mở mồm hỏi vay tiền nhà em. Trong khi chồng em đi làm từ 6h sáng đến 7h tối, em cũng ngang ngửa thế, chồng còn phải làm thứ 7, CN và ngày lễ (2/9). Thế mà chỉ vì cả nể nên cứ gieo tia hi vọng cho anh kia.
Em đã nói hết nước hết cái, từ năn nỉ phân tích nhẹ nhàng đến kêu gào quyết liệt. Thế mà chồng em vẫn cứ ko nói được từ "khôn" với anh kia.
Các chị cao tay cho em ít kinh nghiệm để trị anh bạn kia và chồng em với ạ.