Chào các mẹ.Em mới lấy chồng được hơn 1 năm và chúng em đang có 1 bé gái được 9 tháng.Chỉ 3 ngày sau ngày cưới,em được biết 1 nguồn tin chồng em có con riêng,nhưng điều đó có là sự thật hay không thì chỉ có người yêu cũ của chồng em biết và chính chồng em cũng không chắc chắn.Trước khi đến với em chồng em có ở bên Hàn 2 năm và trong 2 tháng cuối trước khi về nước chồng em có ở cùng 1 người.Khi 2 người ở với nhau được khoảng 1 tháng thì cô ta có bầu rồi bị sảy và cũng là lúc chồng em về Việt Nam.Rồi chúng em đến với nhau rất nhanh và kết hôn.trong gần 1 năm yêu nhau có biết bao nhiêu lần em rơi nước mắt chỉ xoay quanh chuyện người con gái kia,không hiểu tại sao em lại chịu đựng được và đồng ý kết hôn.Rồi chỉ sau đám cưới 3 hôm thì em hay tin đó,gia đình nhà chồng em rất hoang mang không hiểu thực hư thế nào vì cô ta ở tận Hàn Quốc không thể xác minh được.Mà cô ta thì cứ đùa giỡn gia đình em để chúng em tin rằng cô ta có con với chồng em.Đến tận bây giờ em cũng không thể xác minh được.Các mẹ có thể cho em lời khuyên được không,em không muốn sống trong sự dằn vặt này,cứ nhìn thấy con gái em là em lại rơi nước mắt,con em không đáng phải chịu cảnh gia đình như thế.Ngoài chuyện quá khứ đó ra thì chồng em đối xử với vợ con rất tốt,rất biết chăm sóc gia đình,chỉ là hơi nóng tính thôi.Em phải làm gì bây giờ hả các mẹ